HLV U21 Việt Nam bất ngờ thừa nhận học trò kém lứa Công Phượng

Tiểu Mã |

Những phát biểu của HLV Phạm Minh Đức bên phía U21 Việt Nam không khỏi khiến nhiều CĐV cảm thấy “giật mình”.

Chiều 22/12, dù đã gồng mình chống đỡ nhưng rốt cục U21 Việt Nam vẫn thất thủ trước U21 Yokohama với tỷ số 0-1.

Sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức bên phía U21 Việt Nam đã phải thẳng thắn thừa nhận: "Tôi biết đang Việt Nam nằm ở đâu và Nhật Bản nằm ở đâu. Hôm nay, tôi xem người Nhật chơi bóng nhiều hơn và cũng học hỏi rất nhiều từ họ".

Không những thế, vị chiến lược gia người Hà Đông cũng thừa nhận U21 Việt Nam với nòng cốt gồm nhiều gương mặt trong đội hình U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017 hoàn toàn thua xa lứa U19 HAGL cách đây 2 năm.

"Các cầu thủ của tôi kém về nhiều mặt so với lứa HAGL của HLV Graechen 2 năm trước. Thú thật tôi cũng rất bất ngờ khi lứa U19 Việt Nam vừa rồi có vé dự U20 World Cup".

HLV U21 Việt Nam bất ngờ thừa nhận học trò kém lứa Công Phượng - Ảnh 1.

ĐT U21 Việt Nam tiếp tục chơi thiếu thuyết phục trước U21 Yokohama.

Ngoài việc thừa nhận sự non kém của những Đức Chinh, Văn Hào, Tiến Dụng... HLV Phạm Minh Đức tỏ ra không hài lòng với cách tiếp cận trận đấu của các học trò: "Đó là những cầu thủ còn trẻ, trình độ cũng chưa đủ để có thể tạo sự khác biệt khi được tung vào sân thi đấu.

Tôi rất kiên nhẫn đối với các cầu thủ trẻ này, đã tạo cơ hội cho họ thể hiện mình, nhưng họ chưa làm được nhiều điều như trông đợi của người hâm mộ".

Có thể nói, dù lọt vào bán kết nhưng màn thể hiện của U21 Việt Nam trước U21 Myanmar và U21 Yokohama vẫn còn là quá nhạt nhòa và nếu cứ chơi như thế, thật khó để đội tuyển có thể chiếm được lòng tin từ người hâm mộ.

U21 Việt Nam 0-1 U21 Yokohama FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại