HLV Thái Lan cay đắng thừa nhận sai lầm sau trận thua thảm họa

Tiểu Mã |

Vị thuyền trưởng của futsal Thái Lan tỏ ra vô cùng ngán ngẩm sau khi bị nhà ĐKVĐ Iran "vùi dập" ở tứ kết châu Á.

Ở trận đấu tứ kết giải futsal châu Á, Thái Lan đã tỏ ra quá yếu ớt trước nhà KĐVĐ đang xếp hạng 5 thế giới – Iran và phải nhận thất bại cực đậm với tỷ số 1-9.

Sau trận đấu, HLV Jose Maria Pazos đã không che giấu cảm giác thất vọng: "Đây không phải là một cuộc đại chiến. Khi họ ghi được bàn mở tỷ số ở những giây đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc những hy vọng đã kết thúc với Thái Lan.

Điều quan trọng là chúng tôi đã không giữ được sự tập trung, đó là lý do khiến chúng tôi phải nhận tới 3 bàn thua chỉ trong vòng 4 phút. Tỷ số trận đấu đã phản ánh rõ hiệu suất của Thái Lan ở trận đấu này.

Có lẽ chúng tôi đã không có sự chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là yếu tố tinh thần trước cuộc đọ sức Iran. Chúng tôi đã thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn đối lập ở giải đấu này. Có những thời điểm chúng tôi chơi rất tốt và ngược lại.

Bây giờ, nhiệm vụ của toàn đội là phải phân tích nguyên nhân dẫn tới thảm bại. Chúng tôi phải biết được tại sao chúng tôi lại tồn tại 2 mặt đối lập như vậy để tìm lại sự ổn định.

Giải đấu lần này là lần đầu tiên một số cầu thủ của chúng tôi góp mặt và cũng là giải cuối cùng của 1 vài cầu thủ còn lại. Chúng tôi cần phải phân tích những vấn đề còn tồn tại và phải khắc phục triệt để, trước năm 2020".

HLV Thái Lan cay đắng thừa nhận sai lầm sau trận thua thảm họa - Ảnh 1.

Futsal Thái Lan đã tỏ ra quá yếu trước Iran (ảnh: AFC).

Trái với sự thất vọng của futsal Thái Lan, HLV Mohammed Nazemasharieh bên phía Iran lại tỏ ra rất tự hào với màn trình diễn của các học trò.

"Có nhiều lý do khiến Iran có được trận đại thắng ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng tôi đã có một cuộc họp quan trọng trước trận bởi chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình ở trận đấu với Iraq.

Chúng tôi cũng phân tích rất kỹ lối chơi của Thái Lan ở giải này và cả trước đó nữa. Thái Lan là một trong những đội mạnh nhất châu Á. Họ được coi là đối thủ của chúng tôi từ 20 năm trước và điều đó khiến chúng tôi rất tôn trọng họ.

Điều quan trọng nữa là futsal Iran đã có bước phát triển mạnh mẽ trong vài năm qua, đặc biệt là từ World Cup 2016 tại Colombia. Chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới với một số cầu thủ trẻ và đó là nòng cốt để chúng tôi hướng tới World Cup 2020. Đó là đấu trường mà chúng tôi không chỉ đại diện cho quốc gia Iran và còn là cả khu vực châu Á".

Tứ kết giải futsal châu Á 2018: Iran 9-1 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại