Nhận 9 bàn thua, Thái Lan tan mộng xưng vương châu Á

Tiểu Mã |

Sau những tuyên bố mạnh mẽ, Thái Lan vẫn tỏ ra quá yếu ớt trước nhà ĐKVĐ để rồi nhận kết cục thảm bại ở đấu trường châu lục.

Quả là không may cho futsal Thái Lan bởi ở vòng tứ kết giải futsal châu Á, họ phải đối đầu nhà KĐVĐ Iran (đối thủ từng hạ Việt Nam 13-1 tại bán kết giải châu Á 2016 và cũng là đội sở hữu hành công mạnh nhất giải năm nay với 30 bàn sau 3 trận vòng bảng).

Trước cuộc chiến cam go, dù Thái Lan đã quá nhiều lần trở thành nạn nhân của Iran nhưng HLV Jose Maria Pazos vẫn tự tin tuyên bố rằng ông và các học trò sẽ đả bại đội bóng vùng Tây Á để thẳng tiến vào bán kết.

Song, vị thuyền trưởng của Thái Lan đã "lạc quan tếu" bởi ở trận tứ kết vừa kết thúc, đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vẫn trở nên quá yếu đuối trước một Iran đang xếp hạng 5 thế giới.

Với đẳng cấp quá vượt trội, Iran mau chóng áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận để rồi biến cầu môn Thái Lan thành "rổ đựng bóng". Khi trận đấu mới diễn ra được ít phút, tỷ số đã là 5-0 nghiêng về nhà KĐVĐ.

Nhận 9 bàn thua, Thái Lan tan mộng xưng vương châu Á - Ảnh 1.

Futsal Thái Lan (áo xanh) vẫn tỏ ra quá yếu ớt trước nhà ĐKVĐ Iran.

Việc bị vùi dập theo kịch bản quá chóng vánh khiến Thái Lan có phần mất đi động lực chiến đấu. Bên kia chiến tuyến, Iran chơi chậm hơn để giữ sức nhưng vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động về mặt thế trận.

Sau giờ nghỉ, bằng lối chơi khá thong dong, Iran vẫn ghi thêm được 4 bàn thắng. Với Thái Lan, tất cả những gì họ có thể làm được chỉ là 1 bàn gỡ danh dự. Tất nhiên, nếu Iran chủ động dồn ép liên tục giống như thời điểm đầu trận, có thể đội bóng xứ Chùa Tháp còn phải nhận thêm những bàn thua.

Tỷ số 9-1 cho Iran được ấn định. Kết quả này khiến Thái Lan chính thức phá sản giấc mơ vô địch đấu trường châu Á giống như tuyên bố trước giải. Còn với Iran, họ đã sừng sững tiến vào vòng bán kết, gặp đối thắng ở cặp đấu tứ kết giữa Việt Nam vs Uzbekistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại