HLV Shandong Luneng thừa nhận may mắn mới lội ngược dòng trước Hà Nội FC

Tiểu Mã |

Dù ghi tới 4 bàn vào lưới của thủ thành Văn Công song HLV Shandong Luneng vẫn phải thừa nhận ông và các học trò đã may mắn mới vượt qua Hà Nội FC.

Dù bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Shandong Luneng và còn phải đá sân khách song Hà Nội FC đã thi đấu sòng phẳng trước đối thủ và còn vươn lên dẫn trước. Chỉ tiếc rằng sau đó, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã mắc sai lầm ở hàng phòng ngự cộng với việc bị đuối sức nên đã phải trả giá bằng những bàn thua.

Sau trận HLV Li Xiaopeng bên phía Shandong Luneng đã thừa nhận khó khăn, đồng thời khẳng định đội bóng của ông đã may mắn mới giành chiến thắng:

"Đây là một trận đấu rất khó khăn. Các cầu thủ đã làm việc rất chăm chỉ nhưng họ đã mất nhịp và thụ động ở nửa đầu trận đấu. May mắn thay, học trò của tôi đã không bỏ cuộc ở hiệp 2 và cuối cùng đã lật ngược thế trận".

Chiến lược gia người Trung Quốc cũng nói về sự hiệu quả ở các phương án thay người mà ông đã sử dụng trong trận đấu: "Ở hàng tiền vệ, các cầu thủ đã chơi tập trung. Việc gặp khó khăn trong hiệp đầu tiên là điều bình thường. Các cầu thủ được thay vào đã làm thay đổi cục diện. Họ đã ghi bàn và may mắn cũng là kết quả đến từ những nỗ lực của toàn đội".

Tương tự HLV Li Xiaopeng thì tiền đạo chủ lực Pelle cũng thừa nhận rằng Hà Nội FC là một đối thủ không hề dễ chơi: "Tôi cảm ơn tất cả những đồng đội và người hâm mộ. Như HLV nói thì chúng tôi đã gặp khó khăn ở trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi đã không bỏ cuộc và đây là điều giúp chúng tôi giành chiến thắng".

HLV Shandong Luneng thừa nhận may mắn mới ngược dòng trước Hà Nội FC  - Ảnh 1.

HLV của Shandong Luneng cho rằng đội bóng của ông phải cần tới may mắn mới đánh bại Hà Nội FC.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hà Nội FC đã dành sự khen ngợi cho các học trò. Song ông cũng không che giấu cảm xúc tiếc nuối:

"Tôi hài lòng về màn thể hiện cũng như tinh thần thi đấu của các học trò. Dù thua nhưng CLB Hà Nội đã chơi hết sức, nỗ lực đến những phút cuối cùng.

Chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu này. Bên cạnh đó, việc thi đấu dưới thời tiết lạnh và di chuyển nhiều khiến các cầu thủ xuống sức ở hiệp 2. Đây là điều rất đáng tiếc và là nguyên nhấn chính dẫn đến thất bại của chúng tôi".

Play-off AFC Champions League: Sơn Đông Lỗ Năng 4-1 CLB Hà Nội (nguồn: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại