HLV Park Hang-seo bật cười, trợ lý Lee "nóng mặt" vì màn trình diễn của U22 Việt Nam

Đoàn Dự - Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

U22 Việt Nam đã có chiến thắng chung cuộc trước lứa đàn em U18, nhưng màn trình diễn của lứa đàn anh khó lòng khiến HLV Park Hang-seo an tâm.

U22 Việt Nam vừa có trận đá tập với U18 Việt Nam và chung cuộc, lứa đàn anh chiến thắng sít sao 1-0 nhờ pha ghi bàn của Khắc Vũ ở ngay phút thứ 9.

Những tưởng ưu thế tuổi tác và việc dẫn bàn trước sẽ mang lại sự áp đảo cho U22 Việt Nam thế nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo chơi không thật sự tốt trước lớp đàn em của HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau khoảng 3/4 thời gian đầu hiệp 1 bị ép sân vì khớp, U18 Việt Nam đã chơi tốt hơn hẳn, có không ít những pha bóng gây nguy hiểm về phía đàn anh.

Sự tự tin, lối chơi xông xáo không ngại va chạm, vào bóng quyết liệt của U18 Việt Nam đã khắc chế khá nhiều sức mạnh của U22. Vốn thiếu nhiều trụ cột, lớp đàn anh đã không áp đặt được thế trận như thời gian đầu hiệp 1.

HLV Park Hang-seo bật cười, trợ lý Lee nóng mặt vì màn trình diễn của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Việt Nam mở tỷ số từ rất sớm.

Đến cuối trận, trợ lý Lee Young-jin cũng không thể giữ nổi bình tĩnh mà phải chạy xuống chỉ đạo các học trò. Trong một pha bóng mà cầu thủ U22 Việt Nam đỡ bước 1 nảy đến gần 5m, HLV Park Hang-seo trên khán đài chỉ biết bật cười.

Nếu để chỉ ra một vài "điểm sáng" của U22 Việt Nam thì đấy là sự cơ động của Martin Lo cùng Thanh Sơn, để góp phần tạo nên những pha ban bật khá tốt tại trung lộ đầu trận đấu. Hai cánh của U22 Việt Nam cũng tương đối linh hoạt và tạo ra một vài nguy hiểm.

Về phía U18 Việt Nam, khả năng phòng ngự là khá đáng khen trong khi phản công cũng sắc bén song cần chắt chiu hơn ở những bước cuối cùng. Sự quyết liệt trong lối chơi của U18 Việt Nam cũng là cần thiết khi phải đối đầu các địch thủ mạnh hơn tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải nhắc nhở các học trò cẩn thận để tránh mất người.

HLV Park Hang-seo bật cười, trợ lý Lee nóng mặt vì màn trình diễn của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Các đàn anh không thể ghi được bàn thứ 2 vào lưới U18 Việt Nam.

Nhìn chung, HLV Park Hang-seo và các trợ lý có lẽ chưa thể hài lòng với U22 Việt Nam ngày hôm nay. Nhưng nên nhớ đây là đội hình thiếu rất nhiều trụ cột và cũng chỉ mới tập trung ít ngày nên không phản ánh được sức mạnh của tập thể rồi đây sẽ tham dự SEA Games 2019.

ĐH ra sân

U22 Việt Nam (3-4-3): Sỹ Huy (GK); Văn Đạt, Khắc Vũ, Bá Đức; Thanh Sơn (C), Văn Bửu, Ngọc Bảo, Bảo Toàn; Sỹ Tú, Martin Lo, Việt Cường.

U18 Việt Nam: Y Eli Nie, Hồ Khắc Lương, Vương Văn Huy, Võ Minh Trọng, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Xuân Bình, Huỳnh Công Đến, Võ Minh Phúc, Nguyễn Văn Tùng, Phạm Xuân Tạo, Bùi Tiến Sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại