HLV M.U mang trận chung kết 1999 ra "truyền lửa" cho học trò

Đặng Lai |

Trước giờ xung trận, HLV Ole Solskjaer, người từng ghi bàn thắng quý như vàng giúp M.U ngược dòng đánh bại Bayern Munich ở chung kết Champions League 1998/99, đã chia sẻ rằng ông muốn vận dụng lại bài học đã có cách đây 22 năm.

Trận đấu cuối cùng Europa League mùa giải năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Villarreal và M.U. Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau ở một trận chung kết châu lục, và là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử còn non trẻ của Villarreal.

Đây cũng là trận chung kết đầu tiên của Solskjaer trên cương vị HLV của Quỷ đỏ, mặc dù đã chắc suất dự Champions League mùa tới nhưng M.U cần một danh hiệu lớn để chứng minh họ vẫn là một thế lực lớn của bóng đá châu Âu.

Rõ ràng, quyết tâm tái khẳng định vị thế của M.U là rất lớn. Và theo Solskjaer, ông hy vọng những kinh nghiệm từng có trong trận chung kết Champions League 1998/99 sẽ giúp ích ở nhiệm vụ lần này.

Trước cuộc đối đầu trên đất Ba Lan, Solskjaer nói: “Tôi đã học được gì sau 22 năm ư? Hãy tin vào các đồng đội, và tin vào bản năng của mình. Tôi đã nói với các học trò rằng việc ra sân từ đầu hay từ ghế dự bị không quan trọng.

Vấn đề là bạn đóng góp được gì cho đội bóng. Bạn có thể thất vọng, nhưng nhớ rằng phải luôn sẵn sàng bất cứ khi nào được ra sân. Vì suốt cuộc đời, bạn không có nhiều cơ hội thi đấu một trận chung kết đâu”.

HLV Ole Solskjaer cũng thừa nhận rằng ông và các cầu thủ đang chịu khá nhiều áp lực. Bởi sau những mùa giải cất công cải tổ, lần này nếu đăng quang, ông cùng các học trò mới có thể “mở ra một tương lai tươi sáng”.

Solskjaer nhấn mạnh: “Đây sẽ là đêm trọng đại của chúng tôi. Nếu vượt qua được thử thách này, chúng tôi sẽ mở ra một tương lai tươi sáng bởi đây vẫn là một tập thể non trẻ. Chúng tôi đã xây dựng lại đội hình trong vài năm gần đây, và hy vọng hôm nay sẽ là ngày đánh dấu một sự khởi đầu mới”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại