HLV Miura liên tục gào trên sân và khoảnh khắc của “Ronaldo xứ Nghệ” đã thay đổi tất cả

Tiểu Mã (Ảnh: Tú Anh) |

Tường chừng CLB TP.HCM sẽ phải chia điểm trong trận derby với Sài Gòn nhưng màn tỏa sáng của Phi Sơn đã mang lại niềm vui lớn cho HLV Miura và quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Vòng 3 V.League 2018: Sài Gòn 1-2 TP.HCM

Trận derby TP.HCM giữa Sài Gòn FC gặp CLB TP.HCM là màn thư hùng đáng chú ý ở vòng 3 V-League bởi đây là cơ hội để thầy trò HLV Miura khẳng định bản lĩnh của mình sau thất bại đáng tiếc ở vòng mở màn trước FLC Thanh Hóa.

Với quyết tâm đánh bại chủ nhà Sài Gòn để giành trọn 3 điểm, CLB TP.HCM là đội triển khai thế trận tấn công từ khá sớm. Thế nhưng trong ngày mà hàng công đặc biệt là các ngoại binh Tavares, Santos chơi không mấy ấn tượng, đội bóng của HLV Miura đã tỏ ra khá bế tắc.

Các phương án tấn công của đội bóng áo trắng trong hiệp 1 tỏ ra khá rời rạc và dễ dàng bị hàng thủ Sài Gòn FC bẻ gãy. Trong 45 phút đầu tiên, đã không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

HLV Miura liên tục gào trên sân và khoảnh khắc của “Ronaldo xứ Nghệ” đã thay đổi tất cả - Ảnh 2.

CLB TP.HCM đã chơi bế tắc, đặc biệt trong hiệp 1.

Đây cũng là lý do khiến quyền chủ tịch Lê Công Vinh tỏ ra không mấy hài lòng khi ngồi theo dõi trên khán đài. Còn dưới đường pitch, HLV Miura cũng liên tục cau mày, hò hét đến phát cáu với các học trò.

Sau giờ nghỉ, HLV Miura tiếp tục chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công và CLB TP.HCM chơi có phần khởi sắc hơn hẳn. Tuy nhiên, các chân sút áo trắng lại khá nhiều lần tỏ ra thiếu chính xác ở những tình huống xử lý quyết định.

HLV Miura liên tục gào trên sân và khoảnh khắc của “Ronaldo xứ Nghệ” đã thay đổi tất cả - Ảnh 3.

HLV Miura không hài lòng với các học trò.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt trong khoảng chưa đến 10 phút cuối cùng. Phút 83, tân binh Phi Sơn – người được mệnh danh là "Ronaldo xứ Nghệ" đã lên tiếng.

Xuất phát từ một đường chuyền vượt tuyến, Phi Sơn đón bóng rồi dứt điểm hiểm hóc. Trái bóng đi nhẹ nhưng vẫn khiến thủ thành Sài Gòn phải chôn chân và hoàn toàn "bó tay".

Sau bàn thắng mở tỷ số của Phi Sơn, CLB TP.HCM tiếp tục chơi lấn lướt và hệ quả là tiền đạo ngoại binh Gustavo có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sài Gòn FC có 1 bàn gỡ nhưng đã quá muộn và phải chịu thua 1-2.

HLV Miura liên tục gào trên sân và khoảnh khắc của “Ronaldo xứ Nghệ” đã thay đổi tất cả - Ảnh 4.

CLB TP.HCM đã có chiến thắng vất vả.

Như vậy, CLB.TP.HCM đã có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2018. Kết quả này có thể khiến các CĐV hài lòng về mặt điểm số bởi đội bóng đã leo từ vị trí cuối cùng lên thứ 10 trên BXH. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ TP.HCM rất có thể sẽ khó làm hài lòng cả HLV Miura và quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định đã để thất thủ trước Hải Phòng. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là ngoại binh Errol Stevens ở phút thứ 10.

HLV Miura liên tục gào trên sân và khoảnh khắc của “Ronaldo xứ Nghệ” đã thay đổi tất cả - Ảnh 5.

Nam Định thua sít sao trước Hải Phòng (áo đỏ) (Ảnh: Tú Anh).

Vòng 3 V.League 2018: Nam Định 0-1 Hải Phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại