HLV Minh Đức: "Tuấn Anh và Xuân Trường đã lu mờ trước hàng tiền vệ Hà Tĩnh"

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên |

HLV Phạm Minh Đức cho rằng hàng tiền vệ của HAGL hôm nay đã bị phá nát bởi 2 cái tên vô danh của Hà Tĩnh.

Để cho HAGL sớm vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Chevaughn Walsh, Hà Tĩnh đã phải nhận lấy thất bại 0-1 trước đội bóng phố Núi. Kết quả này, khiến cho đại diện của miền Trung gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng.

"Nếu những ai được xem trận đấu này, họ sẽ công nhận một kết quả hoà sẽ tốt hơn cho cả hai đội. Tuy nhiên, bóng đá là vậy và không thể nào khác được. Tôi không phải khen học trò của mình, nhưng hàng tiền vệ trung tâm của Hà Tĩnh hôm nay đã đá nát cặp tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh của HAGL, họ là những tuyển thủ của ĐT Việt Nam.

Tôi sẽ không chọn lựa bất kỳ cái tên nào hay nhất bên phía HAGL. Đội hình của họ tập hợp dàn sao của ĐT Việt Nam như Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Xuân Trường, cần gì phải khen nữa. Nếu khen, tôi phải khen học trò của tôi, đó là cặp tiền vệ trung tâm Trung Học và Hoàng Anh, họ chẳng phải đã phát nát lối chơi của HAGL còn gì?", HLV Phạm Minh Đức nhận xét về trận thua 0-1 trước HAGL

HLV Minh Đức: Tuấn Anh và Xuân Trường đã lu mờ trước hàng tiền vệ Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Tuấn Anh trở lại và giúp cho khu trung tuyến của HAGL thêm chắc chắn và nhiều chất xám khi được thi đấu bên cạnh Xuân Trường. Ảnh: Cao Nguyên.

Chia sẻ thêm về trận thua đáng tiếc trước HAGL mà theo HLV Phạm Minh Đức thì Hà Tĩnh xứng đáng có một trận hoà, người thầy của Quang Hải cho hay:

"Việc để cho HAGL có bàn thắng sớm của Chevaughn Walsh khiến cho lối chơi của tôi trong hiệp 1 bị phá sản. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được khắc phục tốt hơn trong hiệp 2 và nó nằm trong sự tính toán của tôi rồi.

Từ đầu giải đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy học trò của mình chơi hay và ấn tượng như thế này. Làm lu mờ dàn sao của HAGL là điều không hề dễ nhưng họ đã làm được. Việc trước mắt của Hà Tĩnh là phải cố gắng kết thúc giai đoạn 1 ở trong Top 8. Bởi nếu đứng thứ 9 thì bạn vẫn phải tranh suất trụ hạng".

Với việc để thua HAGL trong trận cầu được cho là 6 điểm này, Hà Tĩnh tiếp tục giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng sau vòng 8 với 7 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 12. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ có nhiều việc phải làm trong cuộc chiến tìm vé trụ hạng tại V-League 2020.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại