Xuân Trường lập công lớn, hợp cùng Tuấn Anh, Văn Toàn tái hiện chiến thắng "kiểu U19"

Ngô Trà - Ảnh: Cao Nguyên |

Xuân Trường tái xuất, HAGL có một hiệp đấu như ý với bàn thắng sớm. Xuân Trường rời sân, đội bóng phố Núi chơi cực kỳ chật vật, suýt "dính đòn" từ đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trận đấu mới trôi qua được có 9 phút, HAGL được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách gần 30 mét sau khi Hồng Duy bị truy cản trái phép chếch bên cánh trái vòng 16m50. Xuân Trường bước lên sút quả phạt đầu tiên của mùa bóng này. Cú sút mà trên sân tập, tiền vệ người Tuyên Quang đã rất nhiều lần khiến các đồng đội "lác mắt" tìm đúng vào xà ngang khung thành đối phương.

Bóng nẩy lên cao, trung vệ Memovic của HAGL nhanh chân tìm đúng vị trí, bật cao đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc bật ra. Bóng thêm lần tìm đúng đến đầu của tiền đạo Chevaughn Walsh, tạo nên tình huống ghi bàn bằng đầu khá dễ dàng cho ngoại binh này.

Xuân Trường lập công lớn, hợp cùng Tuấn Anh, Văn Toàn tái hiện chiến thắng kiểu U19 - Ảnh 2.

Vắng Kelly vì chấn thương, vừa vặn Xuân Trường trở lại khiến hàng tiền vệ của HAGL tái hiện lại "Dream Team" ngày nào của lứa U19 phố Núi. Sự tái hợp của cặp tiền vệ Tuấn Anh - Xuân Trường, cùng hai cầu thủ chạy cánh Hồng Duy - Văn Thanh và Văn Toàn trên hàng công khiến người hâm mộ như sống lại những khoảnh khắc của 5 năm về trước. Chỉ trừ có Công Phượng.

Có bàn thắng sớm, đội bóng phố Núi được giải tỏa tâm lý và dần "nhớ bài" khi có được khá đầy đủ những nhân tố tạo nên lối chơi mãn nhãn, đi vào lòng người hâm mộ ngày nào. Trên sân Pleiku, đã lâu lắm người ta mới được thấy lại những pha đan bóng "thêu hoa dệt gấm", cùng những pha phô diễn kỹ thuật "đúng chất HAGL".

Thậm chí Văn Thanh còn khá "bay" khi liên tục trình diễn những động tác đẹp, lấy về những tiếng ồ à của khán giả như giật gót hay xoay trụ, dù cho không phải lúc nào cũng hiệu quả, thậm chí có tình huống chuyền bóng còn đặt Tuấn Anh, Xuân Trường vào thế khó.

Xuân Trường lập công lớn, hợp cùng Tuấn Anh, Văn Toàn tái hiện chiến thắng kiểu U19 - Ảnh 3.

Xuân Trường sút phạt xuất sắc, Tuấn Anh cũng chả kém với pha băng lên cướp bóng từ chân đối phương, tung cú sút xa tuyệt đẹp, chỉ tiếc là bóng lại thêm lần đập trúng xà ngang, văng ra ngoài.

Văn Toàn cũng có cơ hội của riêng mình với pha xuyên phá cực kỳ tốc độ. Chỉ tiếc là thay vì tung ra cú kết thúc ở góc khá thuận lợi, thì tiền đạo này lại chơi quá đồng đội khi căng ngang cho Chevaughn Walsh, để rồi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

HAGL đáng ra phải có được tỷ số thắng cách biệt lớn hơn ngay trong hiệp đấu đầu tiên khi bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn có được khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa, để lộ ra không ít khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ.

Tuy vậy, đội khách cũng có được cơ hội khá ngon ăn, và bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc. Phút 32, trung vệ Janclesio của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bật cao đánh đầu sau pha sút phạt của đồng đội. Anh có thừa thời gian để chỉnh ngắm, và cú đánh đầu có lực đi rất tốt, chỉ tiếc là chệch cột dọc xa khung thành của thủ môn Bửu Ngọc.

Xuân Trường lập công lớn, hợp cùng Tuấn Anh, Văn Toàn tái hiện chiến thắng kiểu U19 - Ảnh 4.

Xuân Trường được cho ra nghỉ ngay sau khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc, và hậu quả là HAGL liên tiếp suýt "ăn đòn" từ đội khách ngay từ khi hiệp 2 bắt đầu. Bóng lăn được 4 phút, Trọng Sáng đã "bỏ rơi" Bruno, để tiền đạo ngoại binh này thoải mái kết thúc cực kỳ nguy hiểm sau đường căng ngang cực đẹp của Văn Hiệp, đưa bóng đi đập người Bửu Ngọc, dội cột dọc.

Ba phút sau, lại là Bruno vuốt bóng đẹp mắt đưa bóng chạm xà ngang khung thành thủ môn Bửu Ngọc, và chỉ 4 phút sau, đến lượt Văn Hiệp tung người sút bóng khi Hồng Duy chọn sai vị trí phòng ngự. Thêm lần nữa khung thành HAGL chao đảo, và Bửu Ngọc phải trổ tài cứu thua.

Xuân Trường lập công lớn, hợp cùng Tuấn Anh, Văn Toàn tái hiện chiến thắng kiểu U19 - Ảnh 5.

Không còn Xuân Trường trên sân, đội bóng phố Núi lép vế hoàn toàn trước sức tấn công mãnh liệt của các cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ chỉ còn biết lui về chịu trận trước những đợt tấn công đồn dập của đối phương, và để mất toàn toàn tuyến giữa, chỉ biết trông chờ vào những pha bứt tốc phản công của Văn Toàn. Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với một hiệp đấu thăng hoa mà tiền vệ người Tuyên Quang còn trên sân.

Trên sân, thay vì những pha "thêu hoa dệt gấm" như hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ HAGL liên tục có những pha phạm lỗi để ngăn cản nhịp tấn công ẩn chứa nhiều nguy hiểm của hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phút 70, Bửu Ngọc lại thêm lần cứu bàn thua trông thấy cho đội nhà khi kịp thời khép chân, để pha kết thúc của Văn Long không thể "xâu kim" bay vào lưới từ góc hẹp.

Phút 88, tiền đạo Mansaray của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha bay người sút bóng cực kỳ đẹp mắt bóng chạm cột dọc bay vào lưới, song đáng tiếc là trước khi nhận bóng, cầu thủ này đã rơi vào tình huống việt vị.

Văn Toàn rời sân, HAGL dành tất cả nỗi lực để phòng ngự, và rốt cuộc cũng thành công trong việc bảo vệ 3 điểm quý giá, giành chiến thắng thứ 3 trên sân nhà mùa này để vươn lệ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 8 trận. Dẫu vậy, họ vẫn chưa thể nở nụ cười mãn nguyện với những gì thể hiện ở nửa cuối trận đấu vừa qua.

Tỷ số: HAGL 1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đội hình thi đấu

HAGL: Bửu Ngọc, Văn Thanh, Trọng Sáng, Memovic, Hồng Duy, Quang Nho, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Anh, Chevaughn Walsh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Hữu Quý, Hoàng Anh, Bruno Henrique, Tuấn Hải, Janclesio, Hoàng Lâm, Văn Minh, Văn Vỹ, Mansaray, Trung Học.

Ghi bàn

Chevaughn Walsh (9')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại