HLV Kiatisuk lắc đầu bất lực, HAGL nối dài chuỗi trận thảm hại

Linh Đan |

Cả HAGL và SLNA đều đang gặp phải chuỗi khủng hoảng không thắng kéo dài. Điều này khiến cho cuộc đấu trên sân Pleiku ở vòng 19 trở nên vô cùng căng thẳng.

Ngay ở phút 32, HLV Kiatisuk đã phải thực hiện quyền thay đổi người. Ngoại binh Bruno Henrique chơi mờ nhạt trên hàng công, đồng thời tuyến giữa HAGL cũng tỏ ra lép vế khiến “Zico Thái” buộc phải đưa Minh Vương vào sân.

Và quả thực, sự thay đổi này đã mang tới hiệu quả rõ rệt!

Chính Minh Vương là người đã tung ra cú vô lê đẳng cấp ở phút 61, găm bóng thẳng vào góc cao khung thành, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Trước đó, đội chủ nhà đã bị SLNA dẫn trước từ sớm bởi pha đệm lòng gọn gàng của Olaha ở giữa hiệp 1.

HLV Kiatisuk lắc đầu bất lực, HAGL nối dài chuỗi trận thảm hại - Ảnh 1.

Minh Vương tỏa sáng nhưng cũng không đủ để giúp HAGL có điểm. (Ảnh: Minh Anh)

Trên thực tế, SLNA dù chỉ sử dụng một ngoại binh ở trận đấu này nhưng lại là đội có khởi đầu tốt hơn. Việc thiếu vắng Xuân Trường khiến tuyến giữa của HAGL tỏ ra thất thế, khi chỉ có một mình Tuấn Anh vất vả xoay sở trước lối đá quyết liệt của SLNA.

Bàn thắng ở phút 22 của Olaha đến sau những nỗ lực dồn ép liên tiếp trước đó, khi SLNA đẩy hàng thủ HAGL vào thế lúng túng.

Mọi việc chỉ dần thay đổi khi Minh Vương vào sân. Sự xông xáo của tiền vệ này giúp HAGL dần lấy lại thế trận. Và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Phố núi đã có được bàn gỡ.

HLV Kiatisuk lắc đầu bất lực, HAGL nối dài chuỗi trận thảm hại - Ảnh 2.

Olaha và các đồng đội đã có một trận đấu hay. (Ảnh: Minh Anh)

Dù vậy đáng tiếc cho HAGL khi họ không thể tận dụng thời cơ để thừa thắng xông lên. SLNA chủ động dâng lên sau bàn thua khiến HAGL không còn duy trì được sức ép. Minh Vương suýt chút nữa đã có cơ hội lập cú đúp ở phút 87, tuy nhiên pha lao vào đệm bóng cận thành của anh lại bị Văn Hoàn cản lại.

Và rồi cái kết cay đắng đã xảy đến với đội chủ nhà đúng ở phút 90. Từ pha đánh đầu không quá nguy hiểm của cầu thủ SLNA, tiền đạo Brandao lóng ngóng phá bóng thẳng về lưới nhà.

HLV Kiatisuk lắc đầu bất lực, HAGL nối dài chuỗi trận thảm hại - Ảnh 3.

Brandao trở thành tội đồ của HAGL. (Ảnh: Minh Anh)

Chung cuộc, HAGL chịu thất bại ngay trên sân Pleiku với tỉ số 1-2. Thầy trò HLV Kiatisuk nối dài số trận không thắng lên con số 7 (hòa 3, thua 4). Đội bóng này có 22 điểm sau 19 vòng đấu và ngày càng gặp khó trong mục tiêu vào top 3.

Trong khi đó, SLNA đã kết thúc được chuỗi 5 trận không thắng của mình. Đội bóng này có 26 điểm và vượt qua CLB Thanh Hóa để trở lại vị trí thứ 5, bởi trong trận đấu sớm diễn ra vào lúc 17h00, đội bóng xứ Thanh đã để thua CLB Hải Phòng 0-1.

Ở cuộc đua trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Đà Nẵng hòa nhau với tỉ số 1-1, qua đó tiếp tục níu chân nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Đà Nẵng hiện có 18 điểm, còn Hà Tĩnh với 1 điểm ít hơn sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều trong những vòng đấu tiếp theo để bứt lên.

Tỉ số: HAGL 1-2 SLNA

Đội hình xuất phát

HAGL: Tuấn Linh (thủ môn); Văn Sơn, Mauricio, Hữu Tuấn; Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Washington Brandao, Bruno Henrique

SLNA: Văn Hoàng (thủ môn), Văn Khánh, Ngọc Hải, Khắc Lương, Văn Lắm, Văn Cường, Xuân Mạnh, Đình Đồng, Văn Đức, Đình Tiến, Olaha

Ghi bàn: Minh Vương (61’) | Olaha (22’), Brandao (90’, phản lưới)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại