HLV Hữu Thắng đã "bẻ gãy" Myanmar thế nào?

Thái Hải (từ Yangon, Myanmar) - ảnh Duy Anh |

Cất Lương "dị" trên băng ghế dự bị, thay đổi chiến thuật, sơ đồ xuất quân là những dấu ấn của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong chiến thắng 2-1 trước Myanmar.

Dấu ấn chiến thuật

Dám nghĩ và dám làm, đến lúc này vị tướng người Nghệ Tĩnh cho thấy mọi quyết định về nhân sự của ông đều hoàn toàn đúng. Điều đó được minh chứng trong việc xoay trở chiến thuật cho ĐT Việt Nam khi không còn Tuấn Anh trong tay. Từ sơ đồ 4-1- 4-1 quen thuộc, Hữu Thắng xoay sang sử dụng sơ đồ 4-4-2 và ngay lập tức phát huy ngay tác dụng.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Hoàng Thịnh cho thấy khả năng bọc lót cho nhau khá tốt ngay trong trận đấu ra quân tại AFF Cup 2016. 

Luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau mỗi khi tấn công hay phòng ngự, cả hai tạo nên lá chắn thép khá vũng chắc của ĐT Việt Nam.

HLV Hữu Thắng đã bẻ gãy Myanmar thế nào? - Ảnh 1.

Và khi nhận thấy đội chủ nhà Myanmar "thất thủ" khu trung tuyến, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục tung đòn hiểm khi tung máy quét, người không phổi, Nguyễn Trọng Hoàng vào sân. Cùng với đó là việc đưa Thành Lương vào thay Thanh Trung với ý đồ chơi đánh úp đối thủ.

Dù phải nhận bàn gỡ hòa 1-1 của Myanmar ở phút 73 nhưng sự xuất hiện của Thành Lương khiến cho cánh phải của đội nhà gần như vỡ tan. 

Mỗi lần Lương "dị" mở máy là mỗi lần các hậu vệ Myanmar bị cho ngửi khói. Mỗi lần anh đan bóng cùng các đồng đội là mỗi lần đối thủ bị biến thành những chú hề trên sân.

Lương "dị" là của để dành

Phát biểu trước báo giới trước ngày sang Yangon bắt đầu hành trình săn cúp vàng AFF Cup 2016, HLV Nguyễn Hữu Thắng từng cho biết: "Tôi xây dựng bộ khung của ĐT Việt Nam không dựa trên cá nhân hay bất kỳ ngôi sao nào cả.

Đội tuyển là một tập hợp của một khối vững mạnh, khi ai đó bị chấn thương, thẻ phạt không thể ra sân thì sẽ có người khác thay thế, hoàn toàn có thể khỏa lấp hết khoảng trống mà đồng đội để lại. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình, nếu sai tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyên môn".

HLV Hữu Thắng đã bẻ gãy Myanmar thế nào? - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng tri ân khán giả bằng động tác quen thuộc.

Bất ngờ lớn nhất của ĐT Việt Nam trong trận đấu ra quân là việc HLV Nguyễn Hữu Thắng cất tiền vệ nhỏ con nhưng rất nhanh nhạy Thành Lương trên băng ghế dự bị. 

Đã có nhiều hoài nghi nhưng thực tế trên sân cho thấy sự lựa chọn đó là hoàn toàn đúng. Hơn nữa đó lại là con tính cho tương lai, cho chặn đường dài tại AFF Cup 2016 của ông thầy người Hà Tĩnh.

Cất Thành Lương trên băng ghế dự bị và đặt niềm tin vào tiền vệ Đinh Thanh Trung, cầu thủ có cái chân trái cũng "dị" không kém gì bậc đàn anh. Với 67 phút trên sân, tiền vệ của QNK Quảng Nam đã không phụ lòng tin của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Chơi bên hành lang cánh trái, ngoài những cú leo biên ở tốc độ cao, Thanh Trung còn có rất nhiều lần đảo cánh hay đi bóng chọc thẳng vào khe giữa hậu vệ biên và trung vệ Myanmar, gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đội nhà.

Thêm một sự thử nghiệm và thêm một nhân tố mới được HLV Hữu Thắng phát hiện, có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn trước khi rời sân nhường lại đất cho người đàn anh Thành Lương tiếp tục hành hạ hàng thủ Myanmar.

HLV Hữu Thắng đã bẻ gãy Myanmar thế nào? - Ảnh 3.

Thành Lương là cầu thủ chơi tốt trong trận tối qua.

Chỉ có hơn 20 phút xuất hiện trên sân, nhưng Thành Lương đã khiến cho hàng thủ của Myanmar chịu hết khó khăn này đến khó khăn khác. Lương "dị" lúc nào cũng bùng nổ như thế dù là vào sân từ băng ghế dự bị hay chính thức.

Nhưng ẩn ý của HLV Nguyễn Hữu Thắng còn cao hơn thế khi chỉ để cho Thành Lương được cháy trong một khoảng thời gian nhất định. Rất có thể, anh sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu quyết định đến ngôi đầu bảng B với Malaysia vào lúc 15g30 ngày 23/11 tới đây.

"Ngoài ra, tôi còn rất ấn tượng với cầu thủ nhỏ con mang áo số 11 (Thành Lương - PV). Dù vào sân trong hiệp 2 nhưng cậu ta đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của chúng tôi, đặc biệt hành lang cánh trái liên tục bị khoan thủng", HLV HLV Gerd Zesise (Myanmar) nhận xét.

"Với ĐT Việt Nam tôi ấn tượng với một cầu thủ có thân hình thấp bé, kỹ thuật rất lắt léo và đặc biệt cực kỳ nhanh, từng gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Malaysia.

Tôi nhớ không rõ lắm, nhưng người đó không phải tiền đạo Công Phượng, đó là cầu thủ mang áo số 19, Thành Lương thì phải tôi nghĩ vậy", Safee Sali, tiền đạo chủ lực của Malaysia chia sẻ sau khi được hỏi về cầu thủ mà anh ấn tượng nhất bên phía ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại