HLV Hoàng Anh Tuấn và chuyện những ca khúc Bức tường trên con đường World Cup

Hải Bình |

Một mình chống lại tất cả búa rìu dư luận, trong đó có cả những đồng nghiệp, HLV Hoàng Anh Tuấn đang từng ngày chinh phục những ai từng phản đối mình.

Gần hai năm ngày HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi vào ghế thuyền trưởng U19 trước kia và bây giờ là U20 Việt Nam. Đắng cay ngọt bùi gần đều đã trải qua với vị HLV người Khánh Hòa. Và để có được cái đích cuối cùng là tấm vé dự World Cup, trong hai năm đó ông Tuấn không nhớ mình đã đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn.

"Tôi làm không phải vì lợi ích cá nhân"

Trên con đường đi đến thành công như hôm nay, người ủng hộ cũng nhiều nhưng số lượng ý kiến chỉ trích cũng không phải là ít. Vậy điều gì đã giúp HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò ghi tên Việt Nam lên bản đồ bóng đá thế giới?

"Để đi đến được ngày hôm nay, tôi không nhớ rõ mình đã phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, đối đầu với bao nhiêu đồng nghiệp và làm mất lòng bao nhiêu người rồi. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, bóng đá Việt Nam sắp có mặt tại ngày hội World Cup.

Khi bạn thất bại, mọi ý kiến phê phán chỉ trích nhắm vào mình là điều bình thường, chỉ cần sửa sai làm lại từ đầu là xong. Thế nhưng khi bạn đang trên đỉnh của thành công, việc phải đối diện với những ý kiến chỉ trích, chê bai đôi khi làm bạn nhụt chí, nếu mềm lòng rất có thể sẽ gục ngã. 

Nhưng với tôi thì không bao giờ điều đó xảy ra. Nói thì có người bảo mình tự cao, chém gió nhưng những gì tôi đang làm không phải vì lợi ích cá nhân. Bóng đá và con người Việt Nam sẽ được cả thế giới nhìn với ánh mắt khác so với trước kia. 

Họ làm được, Việt Nam cũng làm được, chỉ có điều chúng ta có niềm tin và dám làm hay không mà thôi, đừng tự phụ mất niềm tin thì chuyện gì cũng đạt được thành công nếu bạn chịu đầu tư", HLV Hoàng Anh Tuấn trả lời cho câu hỏi, ông có nhớ mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió hay không?

HLV Hoàng Anh Tuấn và chuyện những ca khúc Bức tường trên con đường World Cup - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn và chiếc điện thoại Marshall ưu thích dùng để nghe các ca khúc của bức tường. Ảnh: Hải Nguyễn.

Xả stress bằng rock của Bức tường

Là người khá trầm tính nhưng khi đã phát biểu thì mỗi câu nói của HLV Hoàng Anh Tuấn đều khiến cho người đối diện phải suy nghĩ. Mạnh mẽ, dứt khoát trên sân là như thế nhưng mỗi khi ở một mình, ông Tuấn lại là người trầm lắng, phiêu theo những bản rock của ban nhạc Bức tường.

Những ca khúc như Tâm Hồn Của Đá, Bông Hồng Thủy Tinh, Niềm Tin Cho Cát Bụi hay Đường Đến Ngày Vinh Quang được ông Tuấn chọn nghe với chiếc điện thoại chuyên dùng nghe nhạc đến từ London, Anh - Marshall, vật bất ly thân của HLV Hoàng Anh Tuấn mỗi khi đi xa.

Trong số những ca khúc của Bức tường, bài hát Đường Đến Ngày Vinh Quang được ông nghe nhiều lần nhất. Bởi giai điệu và ca từ trong đó phần nào hao hao giống y chang như cuộc đời của vị HLV chuẩn bị bước sang tuổi ngũ tuần.

"...Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió...", một đoạn nhạc trong bài hát Đường Đến Ngày Vinh Quang được HLV Hoàng Anh Tuấn ca lên mỗi khi cần xả stress.

Có lẽ điều đó hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh của ông Tuấn, thành công nào cũng có hoa hồng và chông gai, muốn đến vinh quang nhận hoa hồng thì phải có nước mắt và cả máu. 

Giọt nước mắt của ông Tuấn và ban huấn luyện U20 Việt Nam. Những giọt máu và nỗi đau cơ thể của Bùi Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng đã giúp Việt Nam có mặt tại World Cup. Hãy cùng hy vọng một thành tích tốt cho U20 Việt Nam vào cuối tháng 05.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại