Tottenham và cái chết của con thiên nga

Hải Đoàn |

Gục ngã trước West Ham, Tottenham đã hai tay dâng chức vô địch cho Chelsea. Số phận của họ chẳng khác nào cái chết của thiên nga trong vở ballet kinh điển của Tchaikovsky.

1. Trong vở "Hồ thiên nga", nàng Odette là hiện thân của tình yêu, của sự dịu dàng tuyệt đối mà chàng Hoàng tử Siegfried được số phận cho nhìn thấy. Nhưng số phận là một vị thần thật nghiệt ngã, chẳng cho người ta được êm ấm, dễ dàng đạt được mơ ước của mình.

Để cứu người yêu, Hoàng tử đã tìm đến cái chết và cuối cùng, cả hai chết cùng nhau như sự vĩnh hằng của tình yêu đích thực. Số phận của nàng Odette và Hoàng tử Siegfried đang ứng nghiệm lên thầy trò Pochettino trong cuộc chiến đến ngôi vô địch Premier League mùa này.

Hai năm qua, bóng đá Anh có quá nhiều thay đổi. Những thế lực truyền thống như Man United Liverpool, Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng. "Quỷ đỏ" thành Manchester thay đến ba huấn luyện viên trong vỏn vẹn 4 năm sau khi Sir Alex "về vườn ở ẩn".

Liverpool trượt dài trong thất vọng dẫu đã có thời điểm Juergen Klopp mang đến hy vọng cực lớn về giấc mộng phục sinh. Còn Chelsea, năm tháng sau chức vô địch Premier League thứ 3, Mourinho bị sa thải không thương tiếc và nhà đương kim vô địch kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10. Họ phải làm lại từ đầu với Antonio Conte.

Tottenham và cái chết của con thiên nga - Ảnh 1.

Thua West Ham, cơ hội vô địch của Tottenham chấm dứt.

Trong khoảng thời gian ấy, mọi trật tự truyền thống theo logic thông thường bị phá vỡ bởi câu chuyện cổ tích của Leicester City. "Bầy cáo" sân King Power đã đăng quang một cách thuyết phục trước sự bàng hoàng của toàn cõi sương mù.

Từ ứng cử viên xuống hạng, dưới thay của "gã thợ hàn" Ranieri, Leicester băng băng về đích. Nhưng rồi, cũng chẳng khá hơn Chelsea và Mourinho là bao, Leicester cũng lao dốc không phanh, Ranieri "bay ghế" khi mùa giải năm nay chưa kết thúc.

2. Trong "mớ hỗn độn" ấy, Tottenham hiện lên như hình mẫu về một đội bóng được tổ chức tốt, giàu sức chiến đấu với một tập thể đầy sức trẻ để chơi thứ bóng đá làm say đắng lòng người. "Gà trống" như dòng suối mát lành len lỏi giữa cánh đồng khô hạn, làm bừng lên sức sống mới cho bóng đá Anh.

Những Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, Kyle Walker, Danny Rose liên tục gây sốt bởi sự bùng nổ và táo bạo của tuổi trẻ. Họ đi thẳng vào đội hình tuyển Anh tham dự Euro 2016 và hứa hẹn mở ra một chương mới cho "Tam sư".

Tottenham cho thấy họ có đủ thực lực và khát vọng để trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh trong tương lai không xa. Quả thật, Đội bóng chủ sân White Hart Lane trông đẹp lộng lẫy chẳng khác nào… nàng Odette.

Theo thống kê của Opta, từ mùa giải 2015/16 tới nay, mọi chỉ số của Tottenham đều vượt trội so với phần còn lại của Premier League. Họ đứng đầu về số điểm kiếm được (147), trận thắng (42) và bàn thắng (140), đồng thời cũng là đội có số trận thua (9) và thủng lưới ít nhất (57).

Trước vòng 36 Premier League, thầy trò Pochettino đã thắng một mạch 9 trận với sự bùng nổ của Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min và nhạc trưởng Eriksen. Những trận đấu của Tottenham luôn bùng nổ cảm xúc với rất nhiều bàn thắng.

"Gà trống" có Harry Kane, người đã ghi đến 21 bàn và đang xếp thứ hai trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất của giải đấu; họ cũng có Dele Alli, tiền vệ tấn công xuất sắc nhất (ghi 17 bàn) và đang được cả châu Âu săn đón.

Tottenham và cái chết của con thiên nga - Ảnh 2.

3. Thế nhưng, nếu mùa giải năm ngoái, họ làm nền cho Leicester City thì mùa này, sau thất bại cay đắng trước West Ham đêm qua, nhiều khả năng thầy trò Pochettino sẽ là nhân chứng cho sự hồi sinh thần kỳ của Chelsea.

Các ngôi sao của "Gà trống" có vẻ đã "buông súng" khi Eric Dier đắng cay thừa nhận cơ hội đã hết: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức ở 3 trận đấu cuối cùng, nhưng khoảng cách điểm sau ngày hôm nay vẫn là 4 điểm khiến chúng tôi gần như là không thể bám đuổi".

Ngay cả Pochettino cũng không tin vào màn lội ngược dòng điên rồ nào đó ở những vòng đấu cuối: "Thật sự rất khó khăn khi chỉ còn 3 trận đấu. Mọi thứ chưa hết. Chúng ta phải chờ đợi, nhưng sẽ rất khó để bám đuổi Chelsea".

Người ta mong chờ cuộc đua Premier League mùa này sẽ gay cấn đến phút cuối cùng nhưng khi thầy trò Conte chưa xung trận, Tottenham đã hào phóng "tặng quà".

Đội chủ sân White Hart Lane có thể mang đến cho khán giả thứ cảm xúc mãnh liệt nhờ sức sống và khát vọng của tuổi trẻ nhưng khách quan mà nói, họ chưa hội đủ các yếu tố để trở thành nhà vô địch. Đó chính là bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Hãy nhìn Chelsea, họ có thể thất bại trước chính Tottenham hoặc gục ngã trước "Quỷ đỏ" của Mourinho nhưng ngay sau đó, họ lập tức xốc lại tinh thần và trở lại với những chiến thắng quen thuộc. Điều ấy lý giải vì sao họ đã dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian của mùa giải. 

Đó là bài học mà Pochettino cùng các học trò nên tham khảo nếu muốn đóng vai kẻ thách thức đích thực cho ngôi vô địch Premier League. Hãy cùng chờ xem, Tottenham sẽ làm gì để trở lại trong mùa tới. Còn hiện tại, giấc mơ đẹp đẽ mang tên Premier League coi như đã chết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại