Sau khẩu chiến là axít

havan
|

Trầm cầm ca axít hắt vào mặt Thục.

Trầm và chị T. (quê ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã có quan hệ tình cảm với nhau. Trầm và T. vốn là bạn học từ thời còn niên thiếu, hai bên gia đình cũng quen biết nhau. Mối tình của Trầm và T. được gia đình hai bên vun vén. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trầm được một số người bạn cho biết đã nhìn thấy T. và một người bạn trai đi vào nhà nghỉ... Trầm đã gặng hỏi về người đàn ông lạ kia và được T. cho biết: Thời gian học tại Trường Đại học Sao Đỏ, T. có quan hệ với Nguyễn Ngọc Thục (SN 1988, trú tại xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Sau khi ra trường, T. và Thục đã chia tay nhau. Tuy nhiên, T. vẫn liên tục bị Thục gọi điện thoại, đe dọa, ép phải “quan hệ”. Thục dọa nếu không sẽ kể hết chuyện cho mọi người nghe. Thục còn nói với T. với những lời lẽ rất xúc phạm: “Mày muốn tao để yên cho mày thì mày phải quỳ xuống trước cửa UBND xã để van xin tao. Nếu không tao sẽ gọi điện thoại về UBND xã, tố cáo mày là con ca ve”... Vì thế, T. buộc phải làm theo yêu cầu của người tình cũ.

Trầm và Thức

Nghe những lời ấy từ miệng người yêu, Trầm vô cùng tức giận. Trong cơn ghen điên loạn, Trầm đã nghĩ đến chuyện phải dằn mặt Thục để lấy lại danh dự cho bạn gái. Sau đó giữa Thục và Trầm đã nhiều lần xảy ra “khẩu chiến” qua điện thoại. Có lần Thục còn nói thẳng với Trầm rằng đã nhiều lần “qua đêm” với T. Trầm đã quyết định trả thù và rủ Thức là bạn thân từ thủa ấu thơ cùng tham gia. Ban đầu, Thức cũng can ngăn nhưng sau vì nể bạn nên đã đồng ý. Trước thời điểm quyết định hành động, Trầm và Thức đi xe máy lên Trường Đại học Sao Đỏ để nắm bắt quy luật đi lại, sinh hoạt của Thục và sắp xếp kế hoạch hành động. Sau đó, Trầm đến một cửa hàng sửa chữa xe máy mua chai axít.

Tối 28-8, sau khi ăn uống, Thức chở Trầm bằng xe máy đến thị xã Chí Linh. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, phát hiện Thục đi xe máy về nhà, hai đối tượng bám theo. Trầm cầm ca axít hắt vào mặt Thục. Do không tính toán được hướng gió nên Trầm cũng bị thương ở mặt. Sau khi gây án, hai đối tượng phóng xe bỏ chạy về Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu cho Trầm. Vì sợ bị phát hiện, Trầm định bỏ trốn khỏi viện nhưng đã bị các bác sĩ buộc phải ở lại. Ngay trong đêm, Thức vội vã trở về Thủy Nguyên, gặp T. kể lại toàn bộ sự việc và thông báo cho bố mẹ Trầm biết.

Sau khi bị tạt axít vào người, Nguyễn Ngọc Thục bị bỏng nặng ở vùng mặt và ngực. Công an thị xã Chí Linh đã thu thập lời khai của các nhân chứng. Qua lời khai của nạn nhân, điều tra dần thu hẹp được đối tượng khả nghi. Công an tập trung vào mâu thuẫn giữa Thục và đối tượng đang là bạn trai mới của chị Nguyễn Thị T. Lấy lời khai của chị T., Công an thị xã Chí Linh đã xác định đối tượng nghi vấn là Trầm. Sớm 27-8, Công an thị xã Chí Linh được tin Trầm đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) do bỏng axít. Một tổ công tác được cử xuống Hải Phòng bắt giữ Trầm ngay tại bệnh viện, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng và gia đình. Từ lời khai của Trầm, cùng ngày Công an thị xã Chí Linh đã bắt giữ Thức.

Sáng 1-9-2011, Công an thị xã Chí Linh đã khởi tố, bắt tạm giam Cù Văn Trầm và Lê Văn Thức để điều tra.

Theo Congan.com

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại