Ôsin bị chủ nhà dùng kéo cắt môi

vytran |

Hình ảnh của Sumiati xuất hiện đầy trên tấm poster về các nạn nhân bị bạo hành.

Sumiati trong bệnh viện ở Ảrập. Ảnh:AP.

Cô gáitrẻnằm trên giường bệnh với đầy thương tật trên người, đầu băng bó, đôi môi bị cắt nham nhở, khắp người bị bỏng nặng và gãy xương. Những hình ảnh gây sốc của ôsin này đã gây nên làn sóng phẫn nộ khắp Indonesia. Dư luận lo ngại rằng Sumiati không phải là nạn nhân duy nhất bị bạo hành.

Người dân Indonesia đã bày tỏ sự tức giận nhằm gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono buộc phải có những biện pháp bảo vệ người lao động. Những hình ảnh khủng khiếp của Sumiati giờ tràn ngập trên đường phố Medina ở Ảrập Xêút, choán hết trang bìa các tờ báo địa phương ở Indonesia. Cô gái này còn trở thành tâm điểm của chương trình tin tức trên truyền hình trong suốt hơn một tuần.

Cách đây ba tuần, Sumiati được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh với nhiều dấu hiệu suy dinh dưỡng, mất máu, không nói được cùng với nhiều vết thương trầm trọng trên người. Theo Sumiati, chủ nhà cùng con gái liên tục thay nhau đánh cô.

Tốt nghiệp trung học tại trường làng trên đảo Sumbawa, Sumiati hào hứng lên đường sang Ảrập làm giúp việc sau khi được một văn phòng tuyển dụng địa phương giúp đỡ. Cô gái này nghĩ rằng, xuất khẩu lao động sẽ giúp cuộc sống gia đình bớt khốn khó hơn, ba đứa em nhỏ cũng có cơ hội đến trường.

Hình ảnh Sumiati trước khi xuất khẩu lao động. Ảnh:AP.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh con gái trên truyền hình, gia đình Sumiati dường như đã phát điên. Bác của Sumiati kể: "Mẹ con bé bắt đầu khóc ngất lên rồi bất tỉnh". Sau đó gia đình đã liên lạc được với Sumiati qua điện thoại ở bệnh viện. Cô gái thều thào: "Đến đây đi và mang con về nhà". Nạn nhân trên hiện được điều trị tích cực với những vết bỏng và gãy xương trong bệnh viện King Fahd ở thành phố Medina, Ảrập từ ngày 8/11.

Bà chủ nhà 53 tuổi bị buộc tội tra tấn người giúp việc vừa bị bắt. Bà ta đang đối mặt với cáo buộc đã dùng kéo cắt môi, lấy bàn là nóng là lưng, đánh què chân và bẻ gãy ngón tay cô giúp việc ít tuổi.

AFPđưa tin, giới chức Indonesia và Ảrập đã có cuộc gặp gỡ hôm 23/11 vừa rồi tại thành phố Medina để cùng thương thảo về trường hợp trên. Vụ việc đã gây cú sốc lớn đối với người dân hai nước. Wahyu Susilo, thành viên nhóm Migrant Care của Indonesia, bức xúc: "Hết lần này đến lần khác chúng tôi nghe nói về các lao đông bị biến thành nô lệ như vậy. Họ bị tra tấn, lạm dụng tình dục, thậm chí bị chết nhưng chính phủ chúng ta vẫn chọn cách lờ đi. Tại sao vậy? Bởi các lao động nhập cư mang về 7,5 tỷ USD mỗi năm.

Theo Ngôisao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại