Đường đến "phố vẫy"
Những cô gái "bán hoa" với muôn cảnh éo le. Có người thì do hoàn cảnh gia đình khó khăn; người thì bị tình phụ bạc; kẻ thì ham ăn chơi đua đòi; người thì bị lừa bán vào "động quỷ"… Trần Thị V., 24 tuổi, quê Cao Bằng ngao ngán kể: 18 tuổi học xong cấp III thi trượt đại học, ở nhà quanh quẩn chẳng biết làm gì. Thêm vào đó lại bị ông bố nát rượu suốt ngày chửi bới, đánh đập. Uất ức quá em trốn nhà xuống Thái Nguyên xin vào phục vụ tại quán café ở trên đường Hai Bà Trưng. Làm ở đó được vài tháng em phải lòng một người làm nghề kinh doanh.
Quá yêu, em đã dâng hiến thứ quý giá nhất đời con gái… tưởng anh ta yêu thật lòng rồi cưới làm vợ, nào ngờ, sau khi đã "no xôi chán chè" chàng Sở khanh "quất ngựa truy phong". Sau cú sốc ấy, em như người mất hồn và bỏ về Hà Nội làm nghề gội đầu. Khách đến gội đầu thường là nam giới đã ngà ngà say sau cuộc nhậu. Rồi chuyện khách sàm sỡ, đòi hỏi… không tránh khỏi. "Nếu không chiều thì bị chủ quán la mắng và trừ lương. Vậy là… cuộc đời em cứ trượt dài theo năm tháng"- V. trải lòng về bước đường sa ngã của mình.
Tựa lưng gốc cây, hóp má rít nốt hơi thuốc, Hoàng Thị T. quê Tuyên Quang, hành nghề mại dâm ở Phùng Khoang bất mãn: "Cuộc đời bây giờ thật vô vị. Em đứng đây tối nhập nhoạng khách nhìn còn có vẻ được được nên vẫn có mối, nhưng thưa thật với anh, em bệnh tật đầy người rồi, tay nào rượu nhừ nhừ rồi cứ xơi bừa là toi, nhưng kệ thôi biết làm sao được. Miễn sao ngày làm vài "cuốc" kiếm cái bỏ vào mồm".
Gái mại dâm chờ khách trên phố Phan Đăng Lưu
"Phố vẫy" ngày càng tấp nập (?)
Phố Phan Đăng Lưu ở Gia Lâm từ nhiều năm nay là tụ điểm hoạt động thường xuyên của hàng chục quán "kinh doanh" gái mại dâm. Ở khu vực này, gái "bán hoa" hoạt động 24/24g. Những người hành nghề gái mại dâm trên con phố chưa đầy 1km này với đủ độ tuổi, từ 18-40 tuổi. Họ đến từ khắp các vùng quê như: Hà Giang, Phú Thọ, Hải Phòng, Hòa Bình, Yên Bái và… các tỉnh miền Tây.
Điều dễ nhận thấy ở đây là hầu hết các quán đều được "ngụy trang" bằng tấm biển café-giải khát, với những căn nhà tối tăm, ẩm mốc. Gái mại dâm ngang nhiên ngồi "vẫy" khách làng chơi suốt ngày đêm. Các ả cave mặt mũi "bả đầy" phấn son; ăn mặc hở hang…
Không chỉ riêng “phố vẫy” trên đường Phan Đăng Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, cũng là một trong những tuyến phố có nhiều gái mại dâm hoạt động công khai. Cứ nhập nhoạng tối (khoảng từ 18g cho đến đêm khuya), những bãi đất trống ở khu vực này là "bến đỗ" của gái mại dâm "quá đát".
Một cung đường khác nhiều năm nay cũng "nhức nhối" về nạn "bán hoa" đó là tuyến đường Giải Phóng (khu vực bến xe Giáp Bát); phố Tam Trinh (khu vực cầu Kim Ngưu); đường Nguyễn Trãi (khu vực Phùng Khoang)… Ở những khu vực này, ngoài các "khách quen" (đã có số điện thoại của cave hoặc các tú bà), khách làng chơi còn rất dễ bắt gặp hình ảnh những chủ quán nước trà đá vỉa hè "môi giới" hoặc cho số điện thoại nếu ai đó có nhu cầu "thư giãn".
Theo Pháp luật - Xã hội