Ngôi nhà khiếp đảm và mụ dì ghẻ hành hạ con chồng

lananh |

Chủ nhân "ngôi nhà khiếp đảm" ở nam Australia vừa lĩnh 10 năm tù vì đã bỏ đói, ngược đãi dã man 5 con riêng của chồng do ghen tuông.

Tania Staker là kẻ trùm sò trong vụ ngược đãi trẻ em này. (Ảnh: ABC News)

Trong phiên xử hôm nay (11/2), Tòa án Tối cao Australia đã tuyên phạt Tania Marie Staker, 36 tuổi, vì tội bỏ mặc 5 đứa trẻ ở một căn nhà vùng ngoại ô Adelaide từ tháng 2 đến tháng 6/2008.

Một thẩm phán gọi vụ ngược đãi này là "vượt ngoài sự nhận thức" khi cả 5 em bé từ 4 đến 7 tuổi chỉ được ăn thức ăn rơi vãi trong suốt 4 tháng trời. Những gì chúng phải chịu đựng đã được khui ra ánh sáng khi một bé trai bị ốm nặng phải nhập viện vì suy dinh dưỡng và giảm thể nhiệt. Nhiệt độ cơ thể tụt xuống mức khiến em gần như bất tỉnh và phải dùng máy trợ thở.

Cả 5 đứa trẻ sau được được tìm thấy trong tình trạng quá nhẹ cân, chân tay đầy mụn nhọt và lở loét. Các em bị ghẻ khắp người và bị kém phát triển.

Kiểm tra cho thấy não của các nạn nhân bị co lại do thiếu dinh dưỡng. Các em thường xuyên bị phạt phải đứng thành hàng, đôi khi cả ngày, tay để trên đầu và chỉ được ăn ở mức duy trì sự sống, sẽ bị tát và bóp cổ nếu có ý định ăn thêm.

Tania Staker đã cúi đầu nhận tội trước tòa.

Ba người đàn ông có liên quan - gồm Luke Armistea, 38 tuổi, cha của lũ trẻ và Michael Quinlivan, 27 tuổi, Robert Armistead, 41 tuổi - mỗi người lĩnh 9 năm tù.

Khi ra phán quyết, thẩm phán Kevin Duggan nói rằng mỗi bị cáo đều thực hiện một thói quen trừng phạt hàng ngày "vượt khỏi sự nhận thức" nhằm vào 5 đứa trẻ và không cho các em đủ thức ăn. Ông khẳng định Staker đóng vai trò chủ đạo trong vụ việc do ghen với người vợ trước của Luke Armistead, tức mẹ của lũ trẻ.

Theo Vietnamnet.vn/SMH

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại