Trong khi các fan của AC Milan còn đang ngây ngất ăn mừng Scudetto đầu tiên sau 7 năm dài chờ đợi, liên tiếp xuất hiện tin không vui liên quan đến các cựu ngôi sao ở sân San Siro. Lần này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện cựu thủ thành Sebastiano Rossi đánh người trong quán bar. Con trai của Ruud Gullit vừa bị cảnh sátItaly bắt giữ vì nghi án tàng trữ và buôn bán ma túy.

Hẳn là Gullit đang rất đau đầu. Ảnh: Sky.it.
Nói là nghi án thực ra đã là nói giảm, nói tránh đi rồi. Theo các nguồn tin trên xứ mì ống, cậu quý tử 20 tuổi của huyền thoại bóng đá Hà Lan (danh tính chưa được tiết lộ cụ thể, chỉ biết rằng đây là con riêng của Gullit với cô bồ cũ tại Lecce) vừa bị bắt quả tang khi đang giao dịch ma túy.
Trước đó, con trai của cựu danh thủ AC Milan này đã bị liệt vào diện tình nghi và bị cảnh sát Lecce theo dõi sát sao hai ba tuần nay. Lúc bị tóm, nghi phạm đang bán một liềumarijuana(tài mà) cho một thanh niên khác. Khám nhà của nghi phạm tại khu Perledo (Lecce), cảnh sát phát hiện thêm 80g marijuana và 260g chất gây nghiện khác. “Nước xa không cứu được lửa gần”, chẳng biết bên nước Nga, cựu tuyển thủ Hà Lan nay giữ ghế HLV của CLB Terek Grozny sẽ ứng phó với tin sốc này như thế nào.
Theo Baodatviet.vn