Cháu đánh bà, chém chú do mâu thuẫn đất

havan |

Do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, ngày 12/2, Phạm Văn Nhớ và Phạm Thế Anh cùng với Lê Văn Phấn đánh bà nội...

Đơn của ông Phạm Văn Thắng (52 tuổi, trú tại thôn Thọ Giáo xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội) phản ánh, vào hồi 8h30 ngày 12/2, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đã kéo đến nhà ông Thắng gây sự.

Bà Sen bị cháu đánh đang điều trị tại bệnh viện

Ông Thắng không có nhà, Lê Văn Phấn – một đối tượng nghiện hút ma túy, đã hành hung mẹ ông Thắng là bà Bùi Thị Sen (86 tuổi) khiến bà ngất xỉu. Sau đó vợ hai ông Thắng là Phạm Thị Xoan đang mang thai tuần thứ 6 ra can ngăn thì bị đối tượng này túm tóc giật, đạp vào bụng khiến chị Xoan cũng ngất xỉu. Chị gái của ông Thắng là Phạm Thị Túng và em dâu là Nguyễn Thị Cúc cũng bị đối tượng này đuổi đánh.

Sau khi nhận được điện thoại kêu cứu, em trai của ông Thắng là ông Phạm Văn Dương đến can thiệp thì bị Phạm Văn Nhớ và Phạm Thế Anh (đều là con đẻ của ông Thắng) cầm kiếm rượt chém. Ông Dương bị chém nhiều nhát vào tay và mặt, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Thường Tín.Khi lực lượng chính quyền địa phương đến can thiệp, những đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Sen, chị Xoan và ông Dương được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Thường Tín.

Chị Xoan bị đánh ngất xỉu dưới đất

Nguyên nhân của sự việc đau lòng trên là từ việc phân chia đất đai giữa ông Thắng và vợ cả là bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi, cùng trú tại thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội).Ông Thắng lập gia đình với bà Hoa năm 1982. Chung sống với nhau được bốn người con, đến năm 2000, hai vợ chồng ly hôn vì những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Sau khi ly hôn, bà Hoa trở về nhà mẹ đẻ, nhận nuôi cả bốn người con. Ngày 3/10/2001, các con của ông Thắng đã làm đơn ra tòa không chấp nhận ông Thắng là bố.

Tại Bệnh viện Thường Tín, bà Sen đau đớn nói: “Khi thấy nhóm thợ đến xây, tôi ra bảo với họ, đất đang tranh chấp các anh đừng làm. Nghe vậy hai cháu của tôi lao vào đánh tôi ngất xỉu”.

Ông Phạm Văn Dương đang điều trị vết thương nghẹn ngào tâm sự: “Khi nghe chị dâu gọi điện báo mẹ bị đánh cần đưa đi viện cấp cứu, vợ tôi nhanh chân hơn lấy xe đạp chạy tới thì bị đánh tơi bời".

Còn tôi đi xe máy xuống sau, khi vừa tới nơi chưa biết chuyện gì xảy ra, Lê Văn Phấn (cậu của Anh và Nhớ, ở cùng xã Tân Minh) nói rằng: “Chém chết bọn này đi cho tao". Ngay lập tức Phạm Thế Anh lao vào, chém tôi vào mặt. Quá hoảng sợ, tôi bỏ chạy sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên hai đứa cháu Anh và Nhớ không chịu buông tha, đuổi theo đánh, chém”.

Chỉ khi một người nói chúng mày muốn giết người ở đâu thì giết, nhưng không được giết người trên đất nhà tao, nên bọn chúng ngừng tay”, ông Dương nhớ lại. Mặt ông Dương bị chém khâu 9 mũi, còn các ngón tay của bàn tay phải bị chém gần như đứt lìa.

Ông Dương tại bệnh viện

Hiện trường vụ việc

Ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng công an xã Tân Minh (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết: “Sự việc tranh chấp dẫn đến xô xát đã xảy ra khá nhiều lần rồi và cơ quan chức năng cũng đã giải quyết.Sau khi xảy ra vụ việc trên, chúng tôi đã mời Anh và Nhớ lên lấy lời khai và cho về. Còn Lê Văn Phấn đã bỏ trốn khỏi nơi cơ trú. Chúng tôi cũng khẩn trương báo cáo lên công an huyện Thường Tín và công an huyện cũng cử hai công an viên xuống địa bàn để điều tra vụ việc”.

Chúng tôi đang chờ nạn nhân điều trị về rồi lấy lời khai, tiến hành hòa giải với hai bên. Nếu không được thì xử lý sự việc” - ông Sáng cho biết thêm.

Theo Tiến Dũng

Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại