Cận cảnh đường phố ở TP.HCM trong ngày đầu tiên "bình thường mới"

Ngọc Ngân - Huy Hậu |

Người dân thong dong tập thể dục, chợ truyền thống tấp nập, các tuyến đường đông xe cộ... Đó là không khí của TP.HCM trong ngày đầu "bình thường mới".

Theo ghi nhận của P.V, sáng 1/10, tức ngày đầu tiên TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, một số người dân đã đến các công viên để chạy bộ, tập thể thao...

Bà Cẩm Vân (ngụ quận 5, TP.HCM) cho biết thêm: "Lần đầu tiên sau 4 tháng, tôi mới có thể ra ngoài đánh cầu lông. Nhóm tôi đã nhắn tin hẹn nhau từ ngày hôm qua, chuẩn bị vợt, banh... Ở ngoài trời rộng rãi, đảm bảo giãn cách mà còn được hít thở không khí trong lành nữa".

Cận cảnh đường phố ở TP.HCM trong ngày đầu tiên bình thường mới - Ảnh 1.
Cận cảnh đường phố ở TP.HCM trong ngày đầu tiên bình thường mới - Ảnh 2.
Cận cảnh đường phố ở TP.HCM trong ngày đầu tiên bình thường mới - Ảnh 3.

Người dân chạy bộ, tập thể dục cạnh công viên Văn Lang (quận 5).

Ông Lê Quang Tiến (66 tuổi) nói: "Sau 4 tháng ở nhà, giờ người tôi như được khoẻ lại. Sáng nay đến công viên tôi đã phải đi một vòng lớn và vẫy tay chào tất cả mọi người. Để bảo đảm sức khoẻ, tôi vẫn chọn góc riêng để tập và không nói chuyện với ai".

Bên cạnh đó, mật độ xe cộ lưu thông trên đường phố sáng ngày 1/10 cũng dày hơn. Tại khu vực đường Nguyễn Kiệm, Hoàng Hoa Thám, vòng xoay Quang Trung... có khá người dân đã ra đường.

Cận cảnh đường phố ở TP.HCM trong ngày đầu tiên bình thường mới - Ảnh 4.
Cận cảnh đường phố ở TP.HCM trong ngày đầu tiên bình thường mới - Ảnh 5.
Cận cảnh đường phố ở TP.HCM trong ngày đầu tiên bình thường mới - Ảnh 6.

Đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) vào sáng 1/10

Chia sẻ với phóng viên, bà Lâm Thị Quế (61 tuổi, tiểu thương chợ) cho biết: "Tôi bán gia vị, hành tỏi... Đây là ngày đầu tiên được bán lại sau 4 tháng giãn cách, người mua đông hơn thường ngày. Tuy nhiên, vì lớn tuổi nên phải giữ khoảng cách với họ nhằm tránh lây nhiễm. Tháng rồi, tôi đã tiêm vắc xin mũi thứ 2 nên yên tâm hơn. Một số mặt hàng trong chợ như quần áo, đồ gia dụng... vẫn chưa mở bán lại".

Cận cảnh đường phố ở TP.HCM trong ngày đầu tiên bình thường mới - Ảnh 7.

Tiểu thương chợ không khỏi vui mừng trong ngày đầu tiên được phép bán lại

Chị Đào Ngọc Chi (quận 8) cho biết: "Từ sáng sớm, nhà tôi đã đi chợ để không phải gặp tình trạng có đông đúc người đến mua hàng. Sau 4 tháng giãn cách, giờ đây không phải "trữ" thức ăn nữa, có thể ra chợ, siêu thị mỗi ngày. Sáng ra đường, tôi cũng cảm nhận bầu không khí mới của TP.HCM. Người và xe đông hơn mọi ngày khiến mình cảm thấy phấn khởi hơn".

Theo ghi nhận của P.V, sáng 1/10, thành phố đã tháo gỡ hết các chốt chặn, trạm kiểm soát. Người dân không cần dùng giấy đi đường, thay vào đó, nhiều người đã khai báo y tế thông qua ứng dụng VNEID. 

Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp đầy khởi sắc trong ngày đầu nới lỏng

Trước đó, vào ngày 30/9, TP.HCM đã thông tin về việc mở lại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh xăng, dầu, gas, hoá chất... Cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Đồng thời, các hoạt động tổ chức đám tang, đám cưới hạn chế tối đa 20 người cùng một thời điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại