Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải

MON |

Sau sự cố này, Hiền Thục đã rút ra bài học kinh nghiệm quý báu: Không phải cứ mang theo nhiều tiền là sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

Hiền Thục hiện đang sống cùng con gái là Gia Bảo, sinh năm 2002. Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ câu chuyện đi du lịch với loạt sự cố khiến hai mẹ con "nhớ đời". Theo đó, sự việc xảy ra vào 4 năm trước khi cô và Gia Bảo có chuyến du lịch đến Maldives.

Hai mẹ con háo hức diện quần áo đẹp để vi vu tới thiên đường nghỉ dưỡng. Cô chuẩn bị tài chính chu đáo, mang theo nhiều tiền mệnh giá lớn, thẻ ngân hàng hạng sang và định ở hẳn khách sạn 6 sao nhưng không ngờ lại... suýt chết đói. Nghe có vẻ lạ kỳ nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

"Tại sân bay Malaysia không dùng ngoại tệ mệnh giá lớn, chỉ dùng nội tệ và tất cả các thẻ không có chip để thanh toán. Bạn đưa 100 mỹ kim (khoảng 2,3 triệu VNĐ), liền bị từ chối vì không có tiền thối và sợ tiền giả. Ngay cả nước bạn cũng không có để uống.

Khi lên được chuyến bay ra đảo, tình trạng cũng y vậy, người có đăng kí trong vé thì ăn trước, không thì chờ lượt phục vụ sau. Cả máy bay đông nghịt, cứ cầm tờ tiền mà ngóng, đến lúc được mua thì lại bị từ chối vì lý do tương tự. Đói và khát" - giọng ca 8x kể lại câu chuyện khiến công chúng cũng phải bất ngờ.

May mắn thay, trong lúc bối rối chưa biết xử lý ra sao thì mẹ con Hiền Thục gặp một vị hành khách tốt bụng, không ngần ngại trả tiền cho bữa ăn đó.

Hành động này làm giọng ca Hồn Quê vô cùng cảm kính và biết ơn. Mãi sau này cô mới biết ông là bố của phi công chuyến đó và giữ vai trò giáo viên dạy lái máy bay, đang trên đường đi công tác.

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 1.

Đi du lịch rất nhiều nhưng Hiền Thục lại gặp phải tình huống hết sức éo le khi đi Maldives

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 2.

Hiền Thục kể lại chuyến du lịch nhớ đời của 2 mẹ con

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 3.

Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives là điểm đến của mẹ con giọng ca 8x

Cũng qua câu chuyện này, Hiền Thục đặt ra một vấn đề mà ít người nghĩ tới khi đi du lịch nói riêng và trong cuộc sống nói chung: Không phải cứ có tiền là sẽ giải quyết được mọi rắc rối.

Cho dù có giàu đến đâu mà thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống thì bất cứ ai cũng có thể gặp phải tình huống khó lường, đặc biệt là ở nơi đất khách.

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ và con gái Gia Bảo may mắn được một người lạ giúp đỡ trong chuyến đi Maldives. Cả hai mẹ con vô cùng cảm kích và biết ơn tới tận bây giờ

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 5.
Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 6.

Sau sự cố năm nào, Hiền Thục đã rút ra kinh nghiệm quý giá khi đi du lịch

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 7.

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 8.

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 9.

Hiền Thục cầm tiền quyển, ở resort 6 sao vi vu Maldives nhưng vẫn suýt… chết đói, tất cả vì 1 sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh 10.

Những năm gần đây, nữ ca sĩ chủ yếu dành thời gian cho việc hưởng thụ cuộc sống, thực hiện những việc trước đây chưa có cơ hội làm như đi du lịch, chụp ảnh, vẽ tranh

Ảnh: Facebook nhân vật, Sưu tầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại