*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
15 tuổi, anh Long bị ngã cây và được cứu sống nhưng bị liệt toàn bộ cơ thể, chỉ còn mỗi đầu là còn có cảm giác và hoạt động bình thường. Chàng trai hoạt bát ngày nào giờ phải nằm một chỗ, trở nên dễ nổi nóng, hay chửi bới. Nhớ lại quãng thời gian đó, anh tự thấy mình tồi tệ và muốn nói lời xin lỗi với mẹ.
6 năm trước anh Phạm Sỹ Long (tại Hà Tĩnh) được mọi người biết đến với ý nguyện "hãi hùng" muốn hiến phần đầu của mình cho y học, với ước nguyện có thể đi lại một lần nữa.
"Nếu chỉ còn sống một ngày ngắn ngủi tôi muốn có thời gian ở bên mẹ, làm cho mẹ cười thật nhiều… Tôi sẽ động viên mẹ, sống tiếp thay cho phần của tôi", Phạm Sỹ Long.
Sau khi sát hại chị H., Tùng vẫn về ký túc xá để tắm rửa, thay quần áo và trả xe rồi đi hát karaoke với bạn mà không hề có biểu hiện gì bất thường.
28 tuổi, sau nhiều ngày suy nghĩ, chàng trai xứ Nghệ ấy đã viết một bức tâm thư kỳ lạ khiến nhiều người thất kinh. Tâm thư xin được dâng tặng chính… đầu mình.