HÍ HỌA tuần qua: "Khỉ Kong: Cảm ơn mấy bác vì không lôi em ra Hồ Gươm"

Tranh: Đỗ Anh Dũng |

4 sự việc liên quan đến vỉa hè đã được tác giả Đỗ Anh Dũng thể hiện dưới góc nhìn hí họa.

HÍ HỌA tuần qua: Khỉ Kong: Cảm ơn mấy bác vì không lôi em ra Hồ Gươm - Ảnh 1.

Nhiều phường trên địa bàn Hà Nội đã kẻ vạch sơn trắng trên vỉa hè để làm ranh giới giữa khu vực dành cho người đi bộ và nơi để xe của các nhà dân, hộ kinh doanh. Thế nhưng, lại có nơi vẽ phần hè dành cho người đi bộ dâm thẳng vào trụ điện, phần hè được phép đỗ xe thường xuyên bị chắn kín, người dân đành bước xuống lòng đường.

HÍ HỌA tuần qua: Khỉ Kong: Cảm ơn mấy bác vì không lôi em ra Hồ Gươm - Ảnh 2.

Nhiều chủ xe mong muốn có bãi đậu xe hiện đại, đẹp, từ bỏ "cuộc sống" bị đuổi...

HÍ HỌA tuần qua: Khỉ Kong: Cảm ơn mấy bác vì không lôi em ra Hồ Gươm - Ảnh 3.

Hà Nội đã dừng xem xét dựng mô hình khỉ Kong ở Hồ Gươm. Ý kiến nhận được nhiều sự tán đồng của dư luận. Trước đó, Bộ Văn hóa có văn bản gửi UBND TP.HN về việc dựng mô hình giới thiệu phim Kong: Skull Island quay tại Việt Nam.

HÍ HỌA tuần qua: Khỉ Kong: Cảm ơn mấy bác vì không lôi em ra Hồ Gươm - Ảnh 4.

Trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) từ số nhà 228 đến số nhà 280 lại xuất hiện vạch kẻ sơn dích dắc, đoạn thì lùi ra, đoạn thì thụt vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại