H’Hen Niê: "Cú xoay váy của tôi ở Hoa hậu Hoàn vũ đã được chuẩn bị và bàn bạc, lên kế hoạch"

Long Phạm |

Tối qua (19/12), Hoa hậu H’Hen Niê đã tham gia sự kiện trao giải Ngôi sao của năm. Tại đây, cô đã chia sẻ đôi điều với báo giới về thời gian thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Tôi bị gầy và ốm đi trong thời gian thi hoa hậu do phải dậy sớm

Lúc đầu đi thi, tôi không nghĩ mình sẽ sụt cân, vì tôi ăn rất nhiều so với lúc ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi bị gầy và ốm đi trong thời gian thi hoa hậu do phải dậy sớm.

Nhưng dù phải thức sớm, tôi vẫn có đủ năng lượng để hoạt động nên không bị mệt mỏi. Đó là lí do vì sao khán giả thấy tôi cười rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng lấy lại vóc dáng trong thời gian sắp tới.

Tôi đã từng khóc nhiều khi nghe tin stylist Mỳ Gói qua đời. Mọi người không biết tôi và stylist Mỳ Gói đã làm việc với nhau như thế nào. Khi tôi bắt đầu làm người mẫu, tôi có thực hiện một số buổi chụp hình với anh Mỳ Gói. Lúc đó, tôi vẫn ngại tiếp xúc với người trong showbiz.

Tới lúc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi nhận được nhiều hỗ trợ của anh Mỳ Gói. Nếu váy của tôi quá dài, anh ấy sẽ chỉnh cho tôi và chỉ dẫn tôi nhiều thứ. Khi tôi lọt top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, anh Mỳ Gói đã hỗ trợ về trang phục cho tôi xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi.

Từ lúc làm việc nhiều với nhau như thế, hai anh em đã nói chuyện thân thiết hơn. Anh ấy chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm khi sống trong showbiz.

H’Hen Niê: Cú xoay váy của tôi ở Hoa hậu Hoàn vũ đã được chuẩn bị và bàn bạc, lên kế hoạch - Ảnh 1.

Trong một lần đi ra Hà Nội, tôi và anh Mỳ Gói ở chung phòng với nhau. Thấy anh ho liên tục nên có hỏi han, nhưng anh cứ nói anh ổn, không chịu uống thuốc. Hóa ra anh đã bệnh từ đó.

Anh Mỳ Gói là người sống rất tình cảm. Anh hay gọi tôi là cậu bé tự kỉ, đặt nhiều biệt danh cho tôi. Anh luôn quan sát và để ý tôi. Được làm việc với anh ấy là niềm hạnh phúc với tôi.

Hai anh em đã hứa sẽ làm với nhau nhiều kế hoạch trong lương lai, nhưng ai ngờ anh ấy lại qua đời sớm như vậy.

Nếu không lên Sài Gòn học, tôi đã lấy chồng lâu rồi

Nếu tôi không thành hoa hậu, tôi vẫn tiếp tục công việc người mẫu. Còn nếu tôi không lên Sài Gòn học mà cứ ở nhà thì giờ đã lấy chồng lâu rồi. Đó là hai trường hợp có thể xảy ra khi tôi không theo đuổi ước mơ của mình.

Trong tương lai, tôi định hướng nhiều về cộng đồng. Tôi muốn mình trưởng thành, nói tiếng Anh tốt hơn. Nhưng cái tôi hay nói thì tôi lại khó tập trung làm được, nên cứ từ từ rồi tính.

Bây giờ, tôi mong muốn mình có nhiều sức khỏe. Vì có nhiều sức khỏe thì sẽ làm được tất cả mọi thứ. Năm 2018 vừa qua thực sự là khoảng thời gian dài, giúp tôi thành công nhiều hơn trên con đường nghệ thuật.

Cú xoay váy của tôi ở Hoa hậu Hoàn vũ đã được chuẩn bị và bàn bạc, lên kế hoạch từ trước, xem nên mặc gì, đi như thế nào. Bản thân tôi thích mặc đồ nhẹ và đơn giản, giúp tôi thao tác được một cách uyển chuyển. Tôi nghĩ anh Mỳ Gói luôn dõi theo và phù hộ cho tôi.

H’Hen Niê: Cú xoay váy của tôi ở Hoa hậu Hoàn vũ đã được chuẩn bị và bàn bạc, lên kế hoạch - Ảnh 3.

Đi đâu tôi cũng nhớ về quê hương của mình. Tôi nhớ các món ăn Việt Nam. Từ khi về nước, tôi đã tìm ăn bún bò, bún chả, và bây giờ đang thèm bún riêu. Tôi cũng thèm bánh mỳ nhưng chưa kịp ăn. Tôi thèm kiểu bánh mỳ kẹp chả, rồi bỏ chút muối, ớt, dưa leo vào thôi, không cần cầu kì. Ăn kiểu đấy nó cay, rồi tê ở đầu lưỡi, hay lắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại