H’Hen Niê: "Mẹ đồng ý quan hệ của tôi với bạn trai"

Tùng Ninh |

"Việc có một người bạn trai hiểu mình cũng là điều hạnh phúc của tôi", H’Hen Niê chia sẻ.

Thời gian qua, dư luận khá chú ý trước thông tin hoa hậu H’Hen Niê bước chân vào nghiệp diễn xuất khi tham gia phim điện ảnh hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" (đạo diễn Lương Đình Dũng)

Tại chương trình Vui sống mỗi ngày, H’Hen Niê đã có nhiều chia sẻ về lần đầu lấn sân điện ảnh này của mình.

Tôi muốn tội phạm ấu dâm phải được pháp luật trừng trị

Tôi rất vui, háo hức khi được đạo diễn để ý và mời đóng phim. Nhưng diễn viên là một cái gì đó rất mới với tôi, lại còn là hành động nữa. Bởi vậy nên tôi khá lo lắng, suy nghĩ, đắn đo rất nhiều mới quyết định nhận lời đóng phim.

H’Hen Niê: Mẹ đồng ý quan hệ của tôi với bạn trai - Ảnh 1.

Vai diễn này của tôi khá gai góc, có nhiều thông điệp truyền tải. Tôi phải casting nhiều lần, gặp đạo diễn vài buổi rồi mới ngồi đọc kịch bản. Trong quá trình đọc kịch bản, tôi bị cuốn vào bộ phim, rất thích thú và hào hứng. Tôi vốn rất mê phim hành động.

Tôi cũng được biết đây là phim về đề tài ấu dâm, nên khá phức tạp với mình. Tuy nhiên, tôi có tham gia Liên hiệp Phụ nữ, thường xuyên nghe các phụ huynh nói chuyện về ấu dâm, nên muốn dùng vai diễn của này để lên tiếng trước cộng đồng.

Tôi muốn tội phạm ấu dâm phải được pháp luật trừng trị thích đáng, giúp mọi người nhìn nhận đúng hơn về trẻ em.

Tôi gặp chấn thương vì đầu gối bị yếu do đi giày cao gót nhiều

Khi đóng phim, tôi gặp khó khăn về cả phần thể hiện hành động lẫn tâm lí. Phần hành động còn được hỗ trợ bằng các kỹ năng, lấp liếm bằng góc máy chứ thể hiện tâm lí khó lắm, phải xuất phát từ con người mình. Tôi rất lo lắng cho phần đó.

Đánh võ khác với thi hoa hậu. Thi hoa hậu là phải thẳng lưng, xoay, uyển chuyển, còn đánh võ thì cần đến năng lực, sức mạnh, dẻo dai. Tôi thấy đánh võ khó hơn thi hoa hậu hoàn vũ.

H’Hen Niê: Mẹ đồng ý quan hệ của tôi với bạn trai - Ảnh 2.

Mỗi lần vào đánh võ, tôi phải cần đến rất nhiều sức lực, khởi động mạnh. Nhưng tôi lại bị cuốn vào các bài tập đó. Nó giúp tôi thoải mái, giải phóng năng lượng stress.

Tôi cũng gặp chấn thương vì đầu gối bị yếu do đi giày cao gót nhiều. Sau đó, tôi phải đi khám.

Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, hạn chế, không có tài năng

Việc được đạo diễn khen hết lời khiến tôi có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong đó. Nhưng vì đạo diễn kỳ vọng nhiều nên tôi khá áp lực, không biết mình có làm được hay không.

Không những vậy, báo chí còn nói tôi là người đẹp đi đóng phim, nên cũng khiến tôi áp lực nhiều hơn. Tôi sợ nếu mình không cố gắng thì điều này sẽ thành sự thật.

Nhưng áp lực đó cũng là động lực lớn cho bản thân tôi, giúp tôi cố gắng nhiều hơn để định hình bản thân.

Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, hạn chế, không có tài năng nhưng với quan điểm sống của tôi, một khi đã thích thì sẽ cố gắng mỗi ngày để tốt hơn. Tôi hi vọng mình có duyên với điện ảnh.

Có khoảng thời gian vài tháng tôi thấy hơi hụt hẫng, cô đơn khi hết nhiệm kỳ hoa hậu

Sau khi nhường lại ngôi vị hoa hậu của mình cho người kế nhiệm, tôi vẫn định hướng đi theo nghệ thuật. Tôi rất mê sân khấu.

Hiện tại, tôi sẽ tiếp tục làm người mẫu, đi catwalk. Tôi sẽ tham gia thêm gameshow, các hoạt động cộng đồng. Tôi muốn các hoạt động cộng đồng của mình có chiều sâu hơn và có dự án cộng đồng riêng của bản thân.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi hết nhiệm kỳ hoa hậu, giống như cái gùi nặng trên lưng được lấy xuống. Tôi sống một cuộc sống gần gũi là chính mình.

Ví dụ, sáng tôi dạy từ 6 giờ, đi siêu thị mua đồ ăn sáng rồi đi làm. Chiều tối tôi về sớm, chuẩn bị đồ ăn tiếp.

Ngày trước, tôi rất bận rộn. Bây giờ tôi rảnh hơn, tự làm mọi thứ trong nhà. Tôi cảm nhận cuộc sống gần gũi hơn với mình.

Tất nhiên, có khoảng thời gian vài tháng tôi thấy hơi hụt hẫng, cô đơn, nhưng rồi cũng quen dần. Cứ có thời gian là tôi gọi về cho gia đình. Mẹ tôi rất tâm lí, sợ con gái bị nói này nói nọ nên có chuyện gì xảy đến cũng ở bên tôi.

H’Hen Niê: Mẹ đồng ý quan hệ của tôi với bạn trai - Ảnh 4.

Có thể mẹ không hiểu về showbiz và những cái tôi phải đối diện, nhưng luôn cân nhắc tôi phải làm thế nào cho đúng, cư xử với mọi người ra sao.

Mẹ tôi đồng ý quan hệ của tôi với bạn trai, còn chuyện kết hôn tùy chúng tôi

Mẹ tôi không giục tôi lấy chồng. Mẹ nói với quản lý của tôi là không cho tôi kết hôn vì sợ. Mẹ cũng biết tôi đã có người yêu nhưng không nói gì hết. Mẹ tôi rất thoáng tính.

Mẹ tôi đồng ý quan hệ của tôi với bạn trai còn chuyện kết hôn tùy chúng tôi. Tôi và bạn trai mình chưa muốn kết hôn ở thời điểm hiện tại.

H’Hen Niê: Mẹ đồng ý quan hệ của tôi với bạn trai - Ảnh 5.

H'Hen Niê và bạn trai

Điều khiến tôi hạnh phúc ở thời điểm hiện tại là có thể lo được cho mọi người trong gia đình. Gia đình tôi không phải lo lắng cơm áo gạo tiền hay những khoản nợ nần như ngày xưa.

Tôi cảm thấy tự lập hơn trong cuộc sống, làm được những điều tôi ao ước mà ngày xưa không dám làm. Việc có một người bạn trai hiểu mình cũng là điều hạnh phúc của tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại