Hazard của hiện tại là hệ quả của quá khứ nuông chiều

THANH ĐÌNH |

Eden Hazard vẫn đóng vai mất tích ở Real và khó có thể thay đổi định kiến về một bản hợp đồng thất bại. Vậy, ngôi sao người Bỉ đã sai từ đâu?

Real Madrid sẽ khởi động lại hành trình chinh phục đỉnh cao Champions League, giải đấu họ đã vô địch 13 lần, mà không có Eden Hazard trong đội hình. Điều đó có gây khó khăn cho Zinedine Zidane? Không chắc, bởi ông đã quen với điều đó.

1 năm rưỡi khoác áo Los Blancos, ngôi sao trị giá 100 triệu euro đã bỏ lỡ 46 trận và chỉ góp mặt 35 trận. Đó là hậu quả của 10 lần chấn thương, hầu hết liên quan đến cơ. Thật đáng ngạc nhiên, bởi suốt 7 năm ở Chelsea, Hazard chỉ 9 lần chấn thương và vắng mặt 21 trận.

Nếu như tại Chelsea, Hazard là Phù thủy, là Ảo thuật gia, thì ở Real, anh là "Cầu thủ thủy tinh", là người thừa, và một bản hợp đồng thất bại.

Hazard của hiện tại là hệ quả của quá khứ nuông chiều - Ảnh 1.

Hazard đang điều trị chấn thương thứ 10 gặp phải trong 1 năm rưỡi khoác áo Real.

Cách đây vài ngày, cái tên Hazard được nhắc đến trong một cuộc trò chuyện của Filipe Luis. Cựu hậu vệ Chelsea nói rằng Hazard là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất anh đã chơi cùng (người kia là Neymar), và chung đẳng cấp với Lionel Messi.

Cũng theo lời Luis, Hazard không coi trọng việc tập luyện. "5 phút trước trận đấu, cậu ấy vẫn chơi game Mario Kart trong phòng thay đồ", hậu vệ trái người Brazil kể, "Nhưng khi vào sân, không ai có thể lấy bóng khỏi chân Eden. Cậu ấy sẽ đi qua 3 hay 4 đối thủ và tự mình giải quyết trận đấu. Tài năng của Eden là vô tận để có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, song cậu ấy thiếu một chút tham vọng để đạt mục tiêu ấy".

Nhận định của Luis góp phần lý giải tại sao Hazard lại thất bại ở Real. Jose Mourinho rồi Antonio Conte đều sớm nhận ra một điều, cầu thủ người Bỉ có vấn đề mỗi khi chịu áp lực. Ví dụ, áp lực phải trở thành siêu sao, ghi hàng tá bàn thắng và sở hữu số pha kiến tạo tương đương như Messi hay Cristiano Ronaldo.

Hazard của hiện tại là hệ quả của quá khứ nuông chiều - Ảnh 2.

Hazard là mẫu cầu thủ thích chơi với sự tự do, thay vì chịu áp lực.

Hazard không thể chơi bóng khi chịu sức ép, phải đáp ứng các kỳ vọng và theo đuổi mục tiêu lớn lao. Anh chỉ có thể ra sân với sự tự do, nô đùa cùng trái bóng như thể ngày bé vẫn đá bóng ở vườn nhà. Để đáp ứng anh, các HLV sẽ cho anh sự thoải mái mà anh mong muốn. Họ cũng không gò ép Hazard vào những bài tập mà anh không thích, và anh có thể chơi game hoặc ra sân khởi động mà không cần phải buộc dây giày.

Real là một môi trường hoàn toàn khác, và Zidane không bỏ ra quá nhiều thời gian để thuyết phục Chủ tịch Florentino Perez chi tiền mang về một gã lười biếng. Hazard phải là một ngôi sao theo khuôn mẫu Ronaldo, giúp đội bóng giành các chiến thắng liên tiếp bằng những màn trình diễn siêu đẳng ngày này qua ngày khác.

Hazard không có một tinh thần mạnh mẽ để xử lý áp lực đó. Và ngay cả khi cố gắng thay đổi, các nỗ lực cũng không mang lại kết quả. Thậm chí, việc đưa mình vào các bài tập thể lực chỉ mang đến tác dụng ngược.

Hazard của hiện tại là hệ quả của quá khứ nuông chiều - Ảnh 3.

Thiếu chế độ dinh dưỡng hợp lý, Hazard phát tướng trông thấy khi sang Real.

Nhiều năm dễ dãi với bản thân, không có chế độ ăn uống hợp lý cộng thêm sự suy sụp về mặt tinh thần khiến Hazard dễ chấn thương hơn. Ngoài ra, cầu thủ người Bỉ cũng nằm trong vòng xoáy chấn thương của Real. Riêng mùa này, đội bóng thủ đô Madrid có tới 40 ca chấn thương liên quan tới 20 cầu thủ. Không đội bóng nào ở Tây Ban Nha đen đủi đến thế.

Vậy điều gì xảy ra tiếp theo với Hazard? Thật khó để nói bởi Real đã kiên nhẫn đủ lâu với cầu thủ 30 tuổi, và cũng đủ thất vọng khi chỉ nhận lại vỏn vẹn 4 bàn thắng sau 1 năm rưỡi. Có thể họ sẽ tiếp tục nhẫn nại, nhưng cũng có thể sẽ tìm cách bán đi nhằm gom tiền mua Kylian Mbappe hoặc Erling Haaland.

Dù bất cứ điều gì, trước hết phải chờ thêm 3 tuần nữa, cho đến khi Hazard bình phục, quay trở lại sân cỏ và có thể mang đến điều gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại