Hậu vệ tuyển Việt Nam "ngẩn ngơ" vì bị thất lạc điện thoại từ UAE

Bảo Bình |

Đội tuyển Việt Nam vừa hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh suy tư vì nhận được tin chiếc điện thoại đánh mất từ khi ở UAE đã bị phá khoá.

10h25 sáng 17/6, đuyển Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, hoàn thành hành trình dài từ UAE trở về sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ngay sau khi hạ cánh, Bùi Hoàng Việt Anh nhận được thông tin chiếc điện thoại anh thất lạc ở UAE hiện đã bị phá khoá. Cầu thủ sinh năm 1999 "ngẩn ngơ" vì điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng.

Trước đó, Việt Anh để quên điện thoại trên xe chở đội tuyển Việt Nam. Anh đã nhờ cán bộ của VFF liên hệ để tìm lại. Tuy nhiên khi về đến Việt Nam, Việt Anh phát hiện ra điện thoại của mình đã bị phá khoá.

Hậu vệ tuyển Việt Nam ngẩn ngơ vì bị thất lạc điện thoại từ UAE - Ảnh 1.

Việt Anh mặt buồn thiu vì mất điện thoại (Ảnh: Hiếu Lương)

Hậu vệ tuyển Việt Nam ngẩn ngơ vì bị thất lạc điện thoại từ UAE - Ảnh 2.

Hậu vệ trẻ trao đổi lại sự việc với cán bộ của VFF (Ảnh: Hiếu Lương)

Hậu vệ tuyển Việt Nam ngẩn ngơ vì bị thất lạc điện thoại từ UAE - Ảnh 3.

Việt Anh kiểm tra lại và phát hiện điện thoại đã bị phá khoá và không còn cơ hội tìm lại chiếc điện thoại (Ảnh: Hiếu Lương)

Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ tiến hành khai báo y tế online, làm thủ tục nhập cảnh, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thực hiện cách ly tập trung tại 2 khách sạn ở quận 7, TP.HCM trong thời gian 7 ngày.

Đội tuyển Việt Nam check in tại sân bay Dubai để về nước sau vòng loại World Cup 2022  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại