Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Số phận đã đưa Gareth Bale tới thành công ngoài mong đợi nhưng đừng quên trong đó là sự nỗ lực và một cá tính khác biệt.

Ở Gareth Bale có một sự mâu thuẫn lớn. Anh là người sống nội tâm, không muốn trở nên nội tiếng trong đời thực nhưng trên sân bóng, Bale chẳng bao giờ từ chối cơ hội tỏa sáng, làm tâm điểm của mọi sự chú ý.

Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Gareth Bale ngày 11 tuổi

Và nếu như ngày 10 tuổi, Bale vẫn là đứa trẻ hay khóc nhè thì anh lại có một sự kiên định đáng ngạc nhiên trong nghiệp quần đùi áo số.

“Tôi nhớ khi khoảng 10 tuổi, tôi chỉ muốn được khóc ở phía sau xe mỗi khi có một trận đấu tồi. Khi đó, cha (Frank) luôn quát mắng và tôi vẫn chỉ biết khóc. Ông luôn nói tôi nên im lặng khi làm điều gì đó sai. Đến giờ vẫn vậy”, Gareth Bale chia sẻ.

Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Bale chụp ảnh với đồng đội khi 13 tuổi, đứng thứ 2 từ phải qua trái

Có một ông bố khó tính nhưng cậu bé “mít ướt” Bale không chịu dừng ở những lần khóc lóc mãi. Gareth quyết tâm thi đấu ngày một xuất sắc hơn để khiến cha anh không thể đánh giá thấp mình.

Và kết quả là Bale đã thành công. Ở mùa trước, anh ghi được 26 bàn, được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League do cả Hiệp hội nhà báo bầu chọn lẫn do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp bầu chọn!

Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại FA Youth Cup

Đi lên từ một cậu bé thích sống nội tâm, đến giờ khi đã là siêu sao, Bale vẫn rất đời thường. Anh từng từ chối lời khuyên đi biển thư giãn của HLV Harry Redknapp để ở nhà với bố và mẹ, bà Debbie.

Dù kiếm được rất nhiều tiền, Bale vẫn sống rất giản dị. Anh vẫn tự rửa bát khi về nhà. Bale yêu thích các món ăn của mẹ đến nỗi Chủ nhật nào cũng trở về gia đình để ăn trưa.

Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Biểu tượng hình trái tim cho bạn gái và con đầu lòng

Trong cuộc sống của mình, Bale không hề muốn sử dụng hoa tai hay có hình săm như đa số các đồng nghiệp khác. Và dù đang tuổi thanh niên ham chơi, anh vẫn chung thủy với cô bạn gái từ thủa thanh mai, trúc mã Emma Rhys-Jones.

Cặp đôi hiện chung sống ở thành phố London và đang chờ đón đứa con đầu lòng. Vào tháng Mười tới, cả hai dự định sẽ trở về quê hương Cardiff để cô con gái Alba Violet có thể sinh ra tại xứ Wales giống cha và mẹ.

Dù có cuộc sống vô cùng hạnh phúc với bạn gái, NHM sẽ dễ dàng nhận ra Bale gần như không bao giờ nhắc tới Emma Rhys-Jones trước báo giới. Đó là bởi bạn gái của ngôi sao này không muốn được nhắc tới như những nàng WAGs khác, không muốn trở nên nổi tiếng và bị soi mói quá nhiều.

Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Bale và cô bạn gái Emma Rhys-Jones

Tuy nhiên, Bale cũng từng tiết lộ điều tuyệt vời nhất của cặp đôi là có một buổi tối ở bên nhau, cùng xem tivi. Bởi thế, khi nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League vừa rồi, Bale thậm chí đi thẳng về nhà với Emma trong khi các đồng đội mở tiệc tại một hộp đêm!

Để tri ân sự xuất hiện của Emma và con gái trong cuộc đời, Bale luôn làm dấu hình trái tim mỗi khi ăn mừng bàn thắng. “Đã có lúc tôi không được thi đấu trong một thời gian dài. Bạn gái tôi đã hỏi sẽ làm gì khi ghi bàn. Tôi nói với cô ấy tôi sẽ làm một hình trái tim nhưng tôi không biết chắc khi nào điều đó mới xảy ra”, Bale chia sẻ.

Sau đó, Bale trở nên yêu thích hình trái tim đến nỗi anh muốn nó xuất hiện trên cả số áo của mình, trên giầy, nón, túi xách, ô dù và đồ trang sức. Hiện logo hình trái tim đã được Bale đăng ký thương hiệu!

Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Frank, cha ruột Bale, tự hào với các phần thưởng của con trai

Sống tốt với gia đình, Bale cũng rất hòa nhã với hàng xóm. Bất cứ ai được hỏi về Gareth Bale đều vô cùng quý mến anh.

William Tout, 82 tuổi - hàng xóm của Bale, chia sẻ: “Tôi sẽ nói thật – tôi từng phải réo gọi tên Gareth Bale cả ngày lẫn đêm vì nó thường hay đá bóng sang vườn nhà tôi. Một đêm, tôi đếm được 14 trái bóng phải ném trả lại cho Bale. Điều đó cho thấy nó là một cậu bé đáng yêu sống trong một gia đình tốt đẹp. Frank và Debbie đã hy sinh rất nhiều để Bale được tập đá bóng”.

Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Debbie, mẹ ruột của Bale

Một người hàng xóm khác, Teresa Thomas, 81 tuổi, nói thêm: “Bé gái Alba của họ chắc chắn sẽ đáng yêu. Emma nói cô ấy rất ổn. Họ chẳng bao giờ khoe khoang về Bale cả. Cậu bé không muốn được chú ý. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Bale bị cuốn theo sự nổi tiếng – cậu bé không phải loại con trai đó”.

HLV Ridout, người từng HLV Bale đá bóng từ hồi 7 tuổi thì tự hào ra mặt: “Gareth có thể giành chiến thắng mọi trận đấu. Hãy cho cậu ấy một trái bóng ở phần sân nhà, Bale sẽ vượt qua 3 cầu thủ và sút tung nóc lưới”.

Gareth Bale: Từ cậu bé hay khóc nhè đến cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Bale đang trên đường trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Theo huyền thoại Zinedine Zidane nhận xét, tương lai trước mắt của Bale đang rất tươi sáng và anh có thể vượt qua cả những biểu tượng như Cris Ronaldo, Messi để trở thành xuất sắc nhất thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Bale

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại