Hari Won: Trấn Thành khiến tôi bị sốc văn hóa thực sự!

Long Phạm |

Hari Won cho biết, nhiều lúc cô tức điên với tính thiếu lịch sự của Trấn Thành.

Trong tập 13 chương trình Là vợ phải thế vừa lên sóng tối qua (3/7), không chỉ có các khách mời, mà hai MC chính là Hari Won và Việt Hương cũng lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình, cũng như những rắc rối họ gặp phải.

Hari Won: "Với Trấn Thành, tôi luôn là người sai"

Tôi không thất vọng nhiều sau khi cưới, vì Trấn Thành là người rất ngăn nắp, sạch sẽ. Nhưng có một điều khiến tôi hơi sốc văn hóa. Tôi cứ nghĩ những chuyện mắc cỡ thì không nên làm trước mặt đối phương.

Với tôi, tuy là vợ chồng, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự với nhau. Chẳng hạn, đi vệ sinh thì không được đi chung.

Một người vào thì một người phải ở ngoài. Đi chung thì mắc kì lắm. Thế mà không hiểu sao Trấn Thành lại nhảy vào khi tôi đi vệ sinh. Điều này khiến tôi bị sốc văn hóa thực sự.

Trấn Thành không hề biết giữ lịch sự. Lúc đầu thì anh ấy xì ra cái này, sau đó, vẫn tiếp tục xì ra cái kia, xì đủ mọi thứ.

Tôi điên lên, mới hỏi: "Anh đang làm cái gì vậy?", thì anh ấy lại nói: "Em ơi, anh là chồng của em thì em phải chấp nhận và hưởng thụ điều đó".

Tôi không phải người tinh tế như Trấn Thành nên anh khi ấy cắt tóc xong, phải ba bốn ngày sau tôi mới biết. Tôi tự thấy mình vô tâm thật và cũng hơi có lỗi với chồng.

Nhưng thực ra không phải tôi cố mình như vậy mà do mình quá nhiều mối quan tâm nên không để ý hết được.

Hari Won: Trấn Thành khiến tôi bị sốc văn hóa thực sự! - Ảnh 2.

Tôi cũng lo lắng về việc có con. Nhưng tôi nghĩ sẽ có nhiều niềm vui hơn là mệt mỏi. Dạo này xem clip em bé, tôi hay cười và thấy thích, tự nhiên vui hơn nhiều.

Hồi trước, tôi sợ có con. Nhưng bây giờ, tôi muốn một ngày nào đó có con để được chăm sóc nó.

Tôi cũng có nói với Trấn Thành là nếu em sinh con, em sẽ xấu, già đi, anh còn yêu em nữa không. Anh Thành có nói: "Chẳng lẽ anh lại không thương một người phụ nữ đã dành cả thân thể để sinh con cho anh sao?". Nghe anh nói câu đó, tôi cũng an tâm.

Với Trấn Thành, tôi luôn là người sai. Bởi vậy, nếu thấy tranh cãi trở nên căng thẳng, tôi sẽ tự đổi sang chủ đề khác để giảm căng thẳng.

Việt Hương: "Tôi cũng có vài chiêu để giữ chồng"

Tôi và gia đình đã tự hứa với nhau, một năm phải có ít nhất hai kỳ nghỉ. Lúc đó, tôi dành hoàn toàn thời gian cho con hay gia đình.

Nếu cho tôi ba điều mong muốn thì tôi muốn được leo lên giường ngủ cho đã, rồi đọc một số thông tin mà chưa được đọc, hoặc ít nhất là ăn thật đã, không ai dòm ngó.

Hari Won: Trấn Thành khiến tôi bị sốc văn hóa thực sự! - Ảnh 3.

Việt Hương và người chồng thứ hai

Tôi khá là khác với mọi người ở chỗ, tôi và chồng cứ tháng ở Việt Nam, tháng lại ở Mỹ, nên bản thân công việc đã không thể làm mình cũ được. Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng có vài chiêu để giữ chồng.

Chẳng hạn, chồng tôi đi diễn thường có tài lẻ như đánh đàn piano, thổi kèn, ca hát này nọ nên nhiều khán giả nữ hâm mộ. Họ thường chụp hình chung với chồng tôi, rồi ghép vào một khung ảnh gửi cho chồng.

Tôi biết những chuyện như thế chẳng đi tới đâu đâu, nhưng cũng giả vờ ghen cho họ biết. Tôi ghép lại hình đó vào thiệp cưới, gửi cho cả hai người, rồi nhắn: "Chúc hai người hạnh phúc, chết với bà mày".

Hari Won: Trấn Thành khiến tôi bị sốc văn hóa thực sự! - Ảnh 4.

Như tôi thì có địa vị xã hội nên còn nói với chồng được. Nhưng, có những phụ nữ chọn cách rời xa công việc để lo cho gia đình, nên cả ngày chỉ ở nhà thôi. Tuy nhiên, họ phải làm cả nghìn công việc không tên.

Đàn ông thì cùng lắm là đi làm 8 tiếng tới 10 tiếng, về nhà mệt quá thì nằm phè ra. Trong khi đó, phụ nữ chúng tôi phải làm từ lúc các anh dậy tới lúc các anh lên giường vẫn phải làm. Chúng tôi còn phải làm cả "ca đêm" nữa. Như vậy là chúng tôi quá hi sinh rồi.

Vậy mà có những lúc các ông đi về kêu "có làm cái gì đâu". Trời ơi, chúng tôi làm quá nhiều việc luôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại