Hành trình truy tìm tên giết người có hình xăm ở cổ (P2): Khéo che đậy, nhưng kẻ thủ ác vẫn bị lộ bởi chi tiết lạ mà hắn không ngờ đến

T.Sơn |

Việc xác định được danh tính của nạn nhân bước đầu giúp các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương định hướng được những bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, khi tiến hành rà soát, hầu hết những thông tin thu thập được đều vô cùng mơ hồ.

Kẻ sát nhân dần lộ diện

Theo trình bày của công ty taxi nơi anh H làm việc, vào tối 10/5, anh này đã bắt một vị khách "vãng lai" mà không thông qua tổng đài. Chính vì thế, phía công ty không nắm được số điện thoại, hành trình đi đến của anh H.

Nhóm trinh sát được cử đi TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) để tập trung khai thác thông tin từ nhà nạn nhân. Theo đó, người thân anh H cho hay, vào khoảng 22h ngày 10/5, anh H ra khỏi nhà đi làm và sau đó không quay về. Ngày thường anh H sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai.

Việc rà soát những mối quan hệ, những người bạn thường xuyên qua lại với anh H cũng được thực hiện rất tỉ mỉ, đặc biệt tập trung vào những người có tiếp xúc gần đây. Thế nhưng, những mối quan hệ này chẳng đem lại bất cứ thông tin nào giúp mở nút thắt của vụ án.

Vào thời điểm mọi thứ dường như rất mơ hồ, rối rắm thì các trinh sát Công an tỉnh Hải Dương tìm được một nhân chứng vô cùng quan trọng.

Người này kể lại, vào tối 10/5, có thấy anh H đón một thanh niên tuổi đời từ khoảng 25 đến 35 lên xe đi. Người khách ấy, trước đó đã đi một xe taxi khác, khi đến Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) thì dừng lại, xuống bắt xe của anh H.

Mặc dù chưa thể miêu tả được hình dáng của vị khách ấy, nhưng những chi tiết mà nhân chứng này cung cấp đã chỉ ra một manh mối mới, đó là chiếc taxi đầu tiên chở nghi phạm.

Chỉ vài giờ sau, người lái chiếc xe taxi đầu tiên chở vị khách "vãng lai" kia đã được tìm thấy. Từ đây, chân dung của tên sát nhân bí ẩn dần lộ diện.

Hành trình truy tìm tên giết người có hình xăm ở cổ (P2): Khéo che đậy, nhưng kẻ thủ ác vẫn bị lộ bởi chi tiết lạ mà hắn không ngờ đến - Ảnh 1.

Chiếc xe taxi của nạn nhân (ảnh tư liệu)

Hình xăm ở cổ

Theo người lái xe "may mắn" này, vào khoảng 20h ngày 10/5/2018, anh có đón một thanh niên từ bến đường thủy nội địa ở Cẩm Phả về khu vực phường Cẩm Đông. Do hôm đó, anh này mệt nên cả ngày chỉ chở duy nhất người thanh niên đó.

Vị khách ấy khoảng 30 tuổi, tóc vuốt keo, có đội mũ màu trắng, dáng người dong dỏng. Đặc biệt, trên cổ, phần yết hầu của vị khách có hình xăm to bằng bàn tay. Do tối trời nên người lái xe cũng không nhìn rõ đó là hình xăm gì, tuy nhiên anh "láng máng" đoán đó là hình xăm một con chim. Phần tay của người đàn ông cũng có hình xăm.

Vị khách này đi về tới khu vực phường Cẩm Đông thì xuống xe, sau đó tìm ra xe của anh H và cả hai rời đi.

Thông tin này vô cùng quý giá, nó bước đầu giúp các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương khoanh vùng được đặc điểm nhận dạng của kẻ khả nghi.

Tại thời điểm này, các tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương tiến hành rà soát toàn bộ các đối tượng nằm trong diện quản lý tại huyện Thanh Hà. Các đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về các tội liên quan đến giết, cướp cũng được "soi" kỹ càng.

Một nhóm trinh sát phục dựng hình xăm của đối tượng theo lời kể từ nhân chứng rồi tìm đến các cửa hàng chuyên xăm hình để truy tìm manh mối.

Sau nhiều giờ vất vả, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã "lọc" ra được một cái tên nghi vấn nhất, đó là Vũ Viết Tuân (SN 1987, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Khi tìm hiểu về người này, các trinh sát phát hiện, Tuân vốn làm ở nhiều nơi, trong đó có Quảng Ninh. Tuân có gia đình, nhưng thời gian qua đã ly thân với vợ, sống chủ yếu bằng nghề đi tàu thủy.

Thời điểm sau khi xảy ra vụ án, Tuân không có mặt tại nơi cư trú, đặc biệt bức ảnh thu thập được cho thấy Tuân có hình xăm con chim ngay phần cổ, trùng khớp với miêu tả của người lái xe taxi.

Tại nhà Tuân, các trinh sát phát hiện một chiếc áo có dính các vết màu nâu, nghi máu được ngâm trong chậu nước.

Kết hợp với các thông tin khác và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hải Dương xác định, Vũ Viết Tuân chính là nghi phạm sát hại anh Dương Văn H vào rạng sáng 11/5 rồi cướp xe tẩu thoát.

Chuyến xe định mệnh

Làm việc với gia đình Tuân, người thân của đối tượng này cho hay, họ không biết Tuân đang ở đâu. Lúc này, các trinh sát phát hiện Tuân sau khi ly thân vợ đã có quan hệ tình cảm với một cô gái tại TP Hải Dương.

Khi làm việc với người này, các trinh sát nắm được, rạng sáng 11/5, Tuân có đến và ở cùng chị này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, Tuân đi đâu không rõ. Cũng từ thông tin do bạn gái Tuân cung cấp, các điều tra viên đã làm rõ thêm được nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.

Lúc này, nhiều tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã được bố trí đón lõng khắp các tuyến đường trọng yếu. Phối hợp với Công an Hải Phòng, Quảng Ninh rà soát nhằm ngăn chặn đối tượng trốn ra nước ngoài.

Hành trình truy tìm tên giết người có hình xăm ở cổ (P2): Khéo che đậy, nhưng kẻ thủ ác vẫn bị lộ bởi chi tiết lạ mà hắn không ngờ đến - Ảnh 3.

Đối tượng Tuân (ảnh tư liệu)

Đến tối 11/5, biết mình đã bại lộ, chẳng thể trốn chạy, Tuân bắt xe về Hải Phòng rồi gọi điện cho Công an Hải Dương xin được ra đầu thú, kết thúc hành trình trốn chạy của mình.

Tuân khai, thời gian gần đây gã có mâu thuẫn với bạn gái nên ngày 10/5 đã quyết định đi từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) về TP Hải Dương để nói chuyện.

Sau khi lên xe taxi của anh H, Tuân thỏa thuận đi về TP Hải Dương với giá 1 triệu 200 nghìn đồng, gã ứng trước 500 nghìn đồng cho lái xe đổ xăng.

Trên đường đi, hai người có nói chuyện với nhau, trong câu chuyện nảy sinh những bực dọc. Tuân chợt nghĩ sẽ cướp tài sản của anh H để lấy thêm tiền. Gã đổi ý bảo anh H đưa về nhà ở huyện Thanh Hà có việc.

Khi đến địa phận đường thôn Mới, thấy vắng vẻ, Tuân lấy con dao bầu bất ngờ cứa cổ, đâm nhiều nhát khiến anh H tử vong.

Tuân vứt thi thể của anh này ở lại ven đường rồi lái xe bỏ chạy. Trên đường đi, xe bị trật bánh xuống mép đường. Tuân cố gắng điều khiển nhưng xe không thể lên được. Gã quyết định vứt xe lại, đi bộ rời khỏi hiện trường. Gã bắt xe về nhà, vứt chiếc áo còn dính máu vào chậu nước rồi quay ra TP Hải Dương và gặp bạn gái.

Đến sáng 11/5, Tuân bắt đầu bỏ trốn. Tuy nhiên, khi biết mình đã "bại lộ", chẳng thể thoát được vòng vây của công an, Tuân quyết định xin ra đầu thú.

Sau này, với hành vi tội ác của mình, Tuân bị TAND tỉnh Hải Dương kết án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại