Ẩn sau lời khiêm tốn của HLV Park Hang-seo là một Trung Quốc thật sự hùng mạnh?

Linh Đan |

Trận thua U22 Việt Nam khiến thầy trò HLV Hiddink phải chịu nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, bóng đá trẻ Trung Quốc vẫn còn những gương mặt đầy triển vọng sẽ tỏa sáng trong tương lai.

Bóng đá Trung Quốc hiện có một lượng cầu thủ xuất ngoại rất lớn, với 30 người đang thi đấu tại châu Âu và 4 cái tên ở Brazil. Trong số đó, có 15 cầu thủ nằm trong độ tuổi U22. Dù đa phần chỉ khoác áo các CLB ở hạng dưới, nhưng việc được tập luyện, thi đấu, cọ xát trong những môi trường bóng đá hàng đầu lục địa già như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha… chắc chắn sẽ mang tới những trải nghiệm quý báu để các cầu thủ trẻ Trung Quốc phát triển.

Trong đợt tập trung lần này để thi đấu giao hữu với U22 Triều Tiên và U22 Việt Nam, vì nhiều lý do mà HLV Hiddink không có được trong tay lực lượng mạnh nhất khi chỉ có thể gọi về 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là Yao Daogang và Lin Liangming. Đáng tiếc sau trận hòa 1-1 với U22 Triều Tiên, Lin Liangming, cầu thủ vẫn được nhắc đến với biệt danh "Ronaldo Trung Quốc" đã dính chấn thương và không thể ra sân trong trận gặp U22 Việt Nam.

Ẩn sau lời khiêm tốn của HLV Park Hang-seo là một Trung Quốc thật sự hùng mạnh? - Ảnh 1.

Chơi ở vị trí tiền đạo cánh và khoác áo số 7 giống thần tượng, Lin Liangming được mệnh danh là "Ronaldo Trung Quốc".

Nói về Lin Liangming, từ lâu cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 này đã nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc sau vụ chuyển nhưởng đình đám vào mùa hè 2015.

Khi đó, dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Lin Liangming đã chơi vô cùng ấn tượng trong trận giao hữu giữa Guangzhou R&F và Real Madrid. Nhà đương kim vô địch UEFA Champions League lúc bấy giờ quyết định bỏ ra 300.000 euro để chiêu mộ tài năng trẻ giàu triển vọng của bóng đá Trung Quốc. Bản hợp đồng này cũng giúp Lin Liangming đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên gia nhập Real Madrid.

Tuy nhiên mọi việc chưa dừng lại ở đó. Sau một mùa giải để lại được dấu ấn cùng đội U19 Real Madrid, "Ronaldo Trung Quốc" được CLB Hebei China Fortune (thi đấu tại Chinese Super League) hỏi mua với mức giá 7 triệu rồi sau đó tăng lên thành 10 triệu euro nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn không chấp thuận.

Ẩn sau lời khiêm tốn của HLV Park Hang-seo là một Trung Quốc thật sự hùng mạnh? - Ảnh 2.

Lin Liangming chụp ảnh cùng Marcelo và Keylor Navas

Real Madrid không muốn bán Lin Liangming quá sớm và quyết định đôn cầu thủ này lên đội dự bị (Real Castilla). Sau 1 mùa giải chơi tại đội Castilla, tiền đạo này được gửi tới Almeria tại giải hạng Nhì TBN theo dạng cho mượn và có 2 mùa bóng tương đối ấn tượng với 64 lần ra sân, ghi được 12 bàn thắng.

Sau những trải nghiệm trên đất Tây Ban Nha và đáo hạn hợp đồng với Real Madrid, hè 2019 Lin Liangming quyết định tìm thử thách mới cho bản thân và chuyển tới Bồ Đào Nha. Dù đang thuộc biên chế đội hạng Nhì Gondomar, tuy nhiên "Ronaldo Trung Quốc" hiện khoác áo CLB Marítimo (thi đấu tại Primeira Liga – giải VĐQG Bồ Đào Nha ) theo dạng cho mượn.

Ở thời điểm hiện tại, Lin Liangming chính là ngôi sao số một của U22 Trung Quốc với tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt cùng bản lĩnh dày dặn sau 4 mùa bóng được trui rèn ở trời Âu. Bởi vậy, rõ ràng việc tiền đạo này vắng mặt ở trận gặp U22 Việt Nam là điều khá đáng tiếc.

Ẩn sau lời khiêm tốn của HLV Park Hang-seo là một Trung Quốc thật sự hùng mạnh? - Ảnh 3.

Trong màu áo U23 Trung Quốc, Lâm Lương Minh đã có được 4 bàn thắng sau 11 lần ra sân.

Ngoài ra, nhắc đến những thiếu vắng của U22 Trung Quốc ở trận đấu này không thể không nhắc đến Guo TianyuHuang Zichang, những cầu thủ đều dính chấn thương giống Lin Liangming.

Dù chỉ thi đấu trong nước tuy nhiên đây đều là những cái tên tiềm năng của bóng đá Trung Quốc. Guo Tianyu dù mới 20 tuổi tuy nhiên đã cao tới 1m92 và trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công Wuhan Zall với 15 lần ra sân tại Chinese Super League mùa này. Ở cấp đội tuyển, anh khoác áo U20 Trung Quốc từ năm 17 tuổi và đã ghi 6 bàn thắng.

Trong khi đó, Huang Zichang thậm chí còn để lại ấn tượng nhiều hơn khi có trận ra mắt ĐTQG Trung Quốc vào năm 2018 khi chỉ mới 21 tuổi. Tiền vệ sinh năm 1997 được đánh giá là một trong những tiền vệ tiềm năng với khả năng cầm nhịp cũng như dâng cao hỗ trợ tấn công, với 5 bàn thắng trong màu áo Jiangsu Sunning, 7 bàn cho U20 Trung Quốc và 3 bàn cho đội U22.

Ẩn sau lời khiêm tốn của HLV Park Hang-seo là một Trung Quốc thật sự hùng mạnh? - Ảnh 4.

Tiền vệ Huang Zichang.

Tất nhiên, không thể khẳng định nếu như có được sự phục vụ của bộ ba Lin Liangming, Guo Tianyu và Huang Zichang, U22 Trung Quốc sẽ có kết quả tốt hơn khi đối đầu với U22 Việt Nam. Có điều dưới góc độ chuyên môn, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận việc bóng đá Trung Quốc dù chưa có được sự tiến bộ tương xứng với số tiền đầu từ bỏ ra nhưng phần nào cũng đang có được những nhân tố tiềm năng đáng kì vọng.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này và với việc nằm ở nhóm hạt giống khác nhau, Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn có thể tái ngộ.

Đến lúc ấy, chiến thắng 2-0 vừa qua vẫn là động lực tinh thần tiếp thêm sự tự tin cho U23 Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ có một bài toán không dễ giải cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong lần tái đấu.

Và ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn cũng đã tính đến khả năng này khi phát biểu hết sức khiêm tốn sau khi đánh bại đối thủ.

"Tôi rất vui vì đội hôm nay các học trò đã chơi tốt. Nhưng chiến thắng này chưa nói được nhiều điều. Trung Quốc còn thiếu các cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài và chưa tập hợp hết đội hình mạnh nhất. Họ có HLV giỏi là Guus Hiddink nên chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều ở VCK U23 châu Á sắp tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại