Đánh bại U22 Trung Quốc, HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra đầy khiêm tốn trước thầy cũ Hiddink

Nara |

HLV Park Hang-seo tin rằng U22 Trung Quốc vẫn có thể lột xác dưới tay HLV Hiddink.

17 năm sau chiến tích đưa Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002, HLV Park Hang-seo đã vượt qua người thầy Guus Hiddink trong trận giao hữu khi giúp U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc 2-0.

Màn trình diễn của các học trò rất thuyết phục, song thầy Park vẫn tỏ ra rất khiêm nhường khi tiến đến ôm lấy HLV Hiddink sau khi trận đấu khép lại và phát biểu trong cuộc họp báo:

"Tôi rất vui vì đội hôm nay các học trò đã chơi tốt. Nhưng chiến thắng này chưa nói được nhiều điều. Trung Quốc còn thiếu các cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài và chưa tập hợp hết đội hình mạnh nhất. Họ có HLV giỏi là Guus Hiddink nên chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều ở VCK U23 châu Á sắp tới".

Đánh bại U22 Trung Quốc, HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra đầy khiêm tốn trước thầy cũ Hiddink - Ảnh 1.

U22 Trung Quốc bất lực trước U22 Việt Nam

Trong khi đó, HLV Hiddink bình thản đón nhận kết quả:

"Chúng tôi có đã có những trận đấu giao hữu có chất lượng. Triều Tiên và Việt Nam là 2 đối thủ tốt để giao hữu. Tất nhiên chúng tôi không thích thua. Chắc chắn các cầu thủ học đã được nhiều điều. Chúng tôi cần thời gian để khắc phục những sai sót và tiến bộ hơn".

Tại VCK U23 châu Á 2020, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một, Trung Quốc nằm ở nhóm số ba. Không loại trừ khả năng 2 đội sẽ tái ngộ tại giải đấu trên đất Thái đầu năm tới.

Giao hữu: U22 Trung Quốc 0-2 U22 Việt Nam (Nguồn: NEXT Sport)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại