Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: "Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi"

Việt Hùng - Hoàng Hải |

Khi đi qua đường vành đai 3 trên cao, ông Thạnh phải thốt lên sung sướng vì đi tàu nhanh hơn và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tắc đường.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 1.

Sáng 8/11, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành ngày thứ 3. Tuy là sáng đầu tuần, nhưng lượng người đi tàu đã vắng hơn hẳn ngày chủ nhật.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 2.

Phía bên trong, các ghế ngồi đều kín chỗ nhưng các vị trí đứng vẫn trống khá nhiều.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 3.

Ông Thạnh (nhà gần bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông) khi tàu qua đường vành đai 3 trên cao đã thốt lên "ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi". Ông cho biết nhà có 2 người con hiện đang làm việc tại quận Hoàn Kiếm. Sáng nay ông cùng cả gia đình từ Hà Đông đi tàu trên cao đến Cát Linh. "Tôi không làm việc ở trên phố nhưng sáng nay đi ngắm cảnh và cảm nhận. Tàu chạy êm và nhanh quá. Từ sáng nay các con tôi đi làm bằng tàu trên cao không còn phải chịu cảnh xe máy nắng, mưa, tắc đường như những ngày trước..." ông Thạnh phấn khởi nói.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 4.

Nhìn từ cửa kính tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển ở nút giao 4 tầng ùn tắc khá dài trong giờ cao điểm.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 5.

Thanh và Lâm ở quận Hai Bà Trưng đã từng đi tàu điện trên cao ở Thái Lan. Thanh cho biết tàu bên Thái cũ hơn nhưng an toàn hơn do luôn luôn chỉ mở một bên cửa. Tuy vậy, tàu Cát Linh - Hà Đông có ưu điểm là mới, đẹp và chạy khá êm.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 6.

Nghĩa (trái) cảm thấy thất vọng vì tuyến đường sắt quá ngắn, lại không chạy qua nhà ở đường Phạm Văn Đồng nên không thể sử dụng làm phương tiện đi lại hàng ngày. Vì thế, Nghĩa và Linh chỉ định đi thử một lần cho biết.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 7.

Anh Thông ở Phùng Khoang đưa 2 con đi trải nghiệm. Anh cho biết đã đi thử từ hôm qua nhưng đông quá nên chưa cảm nhận được nhiều. Hôm nay, tàu vắng hơn nên anh cảm thấy rất thoải mái, bình yên.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 8.

Ông Hồ Văn Đô (64 tuổi, sống tại đường Nguyễn Trãi) đến thời điểm 9h sáng nay đã cùng bạn đi 3 chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông. Chuyến đầu tiên, ông Đô đi từ ga Vành đai 3 đến Cát Linh, chuyến thứ 2 từ Cát Linh đến Hà Đông và chuyến thứ 3 từ Hà Đông đến Cát Linh. Ông Đô dự kiến sẽ đi 4 chuyến tàu trong sáng nay để cảm nhận về lượt người đi tàu cũng như độ êm, mượt của tàu.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 9.

Nguyễn Thế Tú và Đỗ Văn Nên tận dụng ga Yên Nghĩa để làm bối cảnh cho bộ ảnh mới. Tú cho biết ga mới, sạch, hiện đại nên lên hình khá đẹp. Không những thế, chụp ảnh ở đây còn có nhiều góc mới lạ hơn.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 10.

Khi rời ga, nhiều hành khách chưa quen với việc trả thẻ để mở cửa nên gây ra tắc nghẽn. Ngay sau đó, họ đã nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của nhân viên đường sắt.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông: Ngồi tàu sướng quá, hết cảnh tắc đường rồi - Ảnh 11.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được bàn giao, vận hành chính thức từ ngày 6/11 sau 10 năm chờ đợi. Ngay khi mở cửa, hàng chục nghìn người đã đi thử, trải ngiệm. Sau 15 ngày đầu miễn phí, vé sẽ được bán ra với mức giá từ 7000 đến 15.000 đồng mỗi lượt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại