*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ vì từ chối một lời cầu hôn, cô gái trẻ đã phải chịu đựng thảm cảnh kinh hoàng tột cùng và khiến dư luận Indonesia phẫn nộ.
Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, nhóm người bệnh hoạn còn có hành động man rợ khác khiến gia đình nạn nhân căm hận thấu xương.
Người ta thường nói: "Thương nhau như chị em ruột, ghét nhau như chị em dâu" để ám chỉ tình thân thiết ruột thịt giữa chị em gái trong cùng một gia đình. Tuy nhiên, câu chuyện của 2 cô gái ở thành phố St Petersburg (Nga) này lại khiến câu nói ấy chẳng còn giá trị.
Trong thế giới giả tưởng của các tác phẩm văn học, cổ tích, phim và video game có tồn tại vô số những chủng tộc thần bí, được tạo nên từ trí tưởng tượng của con người để lôi cuốn khán giả.
Nhiều người phụ nữ đã chìm đắm trong ái dục với kẻ phạm tội dù chúng có hành động man rợ và vô nhân tính đến mức nào đi chăng nữa.
Vụ việc đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp đất nước Ấn Độ vì hành động man rợ có tính toán sẵn của nhóm người thủ ác.
Chẳng những hạ lệnh xử tử Lữ Bố bằng cực hình treo cổ, Tào Tháo còn không cho tử thù này được chết toàn thây vì hàng loạt những động cơ sâu xa.
Người đàn ông đã bị dân làng tấn công và chết một cách đau đớn.
Thấy ông Long không chịu đánh bắt hải sản cùng nhóm, 2 gã đồng nghiệp đã nhiều lần ném nạn nhân xuống biển. Khi nạn nhân tử vong, thì ném thi thể rồi thông báo mất tích.
Trong hơn một năm, tên đồ tể Cung Nhuận Bá đã lừa và giết hại 6 đứa trẻ, trong đó có một thi thể không trọn vẹn. Hắn ta đã liên tục thách thức các cơ quan chức năng và trở thành mối lo sợ kinh hoàng cho người dân sống nơi đây.
3 bức ảnh và dòng chia sẻ của người đàn ông này đã thu hút nhiều sự quan tâm, tranh luận từ phía dân mạng.
Chỉ vì ngủ trên đoạn đường đang thi công, một chú chó Ấn Độ đã vô cớ bị giết hại dã man bởi những người công nhân làm đường ở khu vực này. Sự việc xảy ra tại tỉnh thành phố Agra vào ngày 13/6 vừa qua đã khiến không ít người phẫn nộ.