Hành động bất ngờ ngay trên sóng trực tiếp của Á quân Đường lên đỉnh Olympia khiến nhiều người xúc động

Ngân Hà |

Nhiều lần bật khóc khi nhắc đến gia đình cùng hành động khoe đôi tất xanh của bố trước khi “về đích” khiến chàng Á quân Olympia chiếm được tình cảm của nhiều người.

Hành động bất ngờ khiến cả trường quay xúc động

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với sự "cân tài cân sức" của các nhà leo núi. Với tổng điểm 235, Nguyễn Thị Thu Hằng đã xuất sắc trở thành nữ Quán quân Đường lên đỉnh Olympia sau 9 năm.

Mặc dù không bước lên đỉnh cao nhất của cuộc thi, nhưng Á quân Vũ Quốc Anh (trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả. 

Á quân Đường lên đỉnh Olympia Vũ Quốc Anh đã khiến cộng đồng mạng "phát sốt" sau hành động bất ngờ ngay trên sàn đấu, trước khi bắt đầu phần thi "Về đích" đầy căng thẳng.

Trước khi "về đích", Vũ Quốc Anh bỗng xin phép trường quay dành cho mình vài giây, sau đó em cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh.

Hành động bất ngờ ngay trên sóng trực tiếp của Á quân Đường lên đỉnh Olympia khiến nhiều người xúc động - Ảnh 1.

Quốc Anh trong chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Chàng trai nhìn xuống đôi tất với vẻ tự hào: "Đây là đôi tất của cha em". Được biết, trong ngày thi chung kết, chỉ có mẹ Quốc Anh bay từ Đắk Lắk ra Hà Nội cổ vũ con trai, còn bố em chỉ có thể theo dõi con trai qua sóng truyền hình trực tiếp.

Đôi tất màu xanh của Quốc Anh khiến cho cả trường quay lặng người xúc động. Thậm chí nhiều người còn chia sẻ họ đã rưng rưng trước hành động đặc biệt của Á quân Olympia.

Chân dung thí sinh "mít ướt" chiếm trọn tình cảm của mọi người

Sau chương trình, Quốc Anh nhận được "cơn mưa" lời khen, sự ngưỡng mộ cùng tình cảm của khán giả. 

Á quân Olympia chia sẻ anh chàng được nhiều người nhắn tin động viên, bày tỏ sự tiếc nuối và đề nghị được làm quen, kết bạn. Tuy nhiên hiện tại, Quốc Anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau cuộc thi căng thẳng và chưa thể trả lời tất cả mọi người.

Cũng từ chương trình, Quốc Anh được khán giả đặt biệt danh là "mít ướt". Bởi lẽ, dù tự nhân mình không phải là người yếu đuối, mau nước mắt, nhưng trong suốt cuộc thi, nam sinh Tây Nguyên đã nhiều lần bật khóc mỗi khi nhắc đến gia đình.

Là con trai út trong gia đình có bốn chị em ở xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, cách trung tâm huyện hơn 5km, sau giờ học trên lớp, Quốc Anh lại phụ bố mẹ chăm mảnh vườn trồng cây công nghiệp.

Tại điểm cầu Đắk Lắk, bố của Quốc Anh gửi lời chúc chiến thắng và xúc động khi nhắc đến những cố gắng trong suốt thời gian dài của cậu con trai, điều này đã khiến nam sinh không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc.

Hành động bất ngờ ngay trên sóng trực tiếp của Á quân Đường lên đỉnh Olympia khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2.

Những khoảnh khắc "mít ướt" của chàng trai đến từ Đắk Lắk

Cuối chương trình, trước phần thi Về đích, Quốc Anh lần nữa rơi nước mắt khi "khoe" đôi tất màu xanh giản dị, sau đó lời cảm ơn đến đấng sinh thành, thầy cô, bạn bè, những người đã quan tâm mình trên suốt chặng đường đã qua. 

"Từ nhỏ em đã xem Olympia và đó đã trở thành một phần cuộc sống của em, Olympia đã thay đổi mã gen của em rồi" - Quốc Anh xúc động chia sẻ.

Khép lại chặng đường Olympia năm thứ 20, Quốc Anh dù không giành vòng nguyệt quế nhưng vẫn nhận được sự ngưỡng mộ, là Quán quân trong lòng nhiều khán giả nhờ sự bản lĩnh, tinh thần tích cực và phong thái điềm đạm, tự tin của mình.

Hành động bất ngờ ngay trên sóng trực tiếp của Á quân Đường lên đỉnh Olympia khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3.

Quốc Anh đã về nhì và giành giải thưởng 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại