
Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà nghệ sĩ Kiều Mai Lý hiện đang sống cô đơn ở tuổi 76. Trước khi vào nhà, anh hỏi thăm cả hàng xóm xung quanh nhà nữ nghệ sĩ.

Hàng xóm và Khương Dừa
Một người hàng xóm cho biết: "Tôi ở đây lâu rồi còn má Lý cũng ở hơn 20 năm rồi. Tôi nhớ má Lý dọn về đây từ năm 2000, tới giờ là 25 năm.
Má Lý dễ thương lắm, là khách VIP của tôi, sáng sớm đều ra đây ăn sáng. Má Lý sống hòa đồng, dễ thương nhưng cũng tội lắm vì sống có một mình, tôi thường xuyên vào thăm má.
Tôi còn biết năm nay 76 tuổi rồi, tôi thân với má Lý lắm".
Khi Khương Dừa hỏi có gây lộn với nghệ sĩ Kiều Mai Lý bao giờ không, hàng xóm thốt lên: "Dễ gì trời ơi! Bà ấy dữ lắm, đâu dám đụng".
Nói rồi, hàng xóm dẫn Khương Dừa vào nhà nghệ sĩ Kiều Mai Lý nằm sâu tít trong một con hẻm.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý
Nghệ sĩ Kiều Mai Lý năm nay đã 76 tuổi nhưng chỉ như ngoài 50, đi lại nhanh nhẹn, thoăn thoắt và khỏe mạnh, lưng thẳng, nói cười sang sảng. Khương Dừa phải thốt lên: "Trời ơi, má Lý 76 tuổi mà không có tướng của bà cụ chút nào, đi còn nhanh hơn cả tôi.
Người ta ngoài 70 tuổi là đi khòm lưng, chậm chạp rồi, má Lý đi như bay, má còn thơm phức nữa".
Ngay trong phòng khách, nghệ sĩ Kiều Mai Lý để ban thờ con gái mất sớm vì bệnh. Bà nói: "Con gái má sinh năm 1976, mất vì ung thư".
Bên cạnh ban thờ con gái ruột là ban thờ Phật rất to được nghệ sĩ Kiều Mai Lý bày biện, cho thấy bà là người rất tín tâm. Bà nói: "Chỉ có tôi được rờ vào ban thờ, không cho ai rờ vào, tôi phải bắc thang để lên lau dọn thường xuyên".
Khương Dừa bất ngờ khi nữ nghệ sĩ 76 tuổi vẫn leo thang được để lên lau dọn ban thờ trên cao.
Dù đã có tuổi nhưng nghệ sĩ Kiều Mai Lý vẫn sử dụng mạng xã hội. Bà nói với Khương Dừa: "Hôm nọ, má thấy con tới thăm Sỹ Ben, tội ghê. Sỹ Ben cũng một thời huy hoàng mà giờ thành ra như vậy, đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì".
Nghệ sĩ Kiều Mai Lý sinh năm 1949 tại Gò Vấp, là một nữ nghệ sĩ cải lương. Năm 23 tuổi, bà lập gia đình với ông Nguyễn Văn Giỏi, một đại gia, doanh nhân hoạt động trong ngành vận tải ở Sài Gòn, lớn hơn bà 20 tuổi. Ông Giỏi qua đời năm 2006.