Hàng xóm nghi vấn nguyên nhân tử vong của người phụ nữ Sài Gòn nằm chết ở bìa rừng Phú Quốc

Gia Hân |

Buồn chuyện gia đình, chị T. ra Phú Quốc được khoảng hai tuần thì thiệt mạng.

Ngày 8/1, một nguồn tin cho biết, cán bộ điều tra của Công an huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang đã đến phường 21, quận Bình Thạnh (TP.HCM) để làm rõ nhân thân của chị Lâm Thị T. (43 tuổi) ở hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, người được phát hiện tử vong ở bìa rừng tại Phú Quốc.

Hàng xóm cho biết chị T. có 3 con, chồng là tài xế. Gần đây, người phụ nữ này buồn chuyện gia đình nên một mình ra Phú Quốc khoảng hai tuần.

"Lúc ở nhà, chị này không có nghề nghiệp ổn định. Tôi nghe mọi người nói mặt nạn nhân có nhiều vết thương. Chiều nay, công an đến nhà thì người thân mới biết vụ việc. Có thể mâu thuẫn dẫn đến án mạng là do tiền bạc", hàng xóm của chị T. đặt nghi vấn.

Trước đó, trưa 5/1, Công an tỉnh Kiên Giang cử lực lượng ra Phú Quốc khám nghiệm tử thi khi người dân phát hiện chị T. nằm chết ở bìa rừng xã Dương Tơ. Lúc đó, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, trên người đủ quần áo, xung quanh có nón kết nam và mũ bảo hiểm.

Sau một ngày truy tìm người thân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân làm nghề tự do và đến từ TP.HCM. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể chị này mâu thuẫn với nghi can và tử vong sau khi hai bên xô xát. Kết quả giám định đại thể xác định chị T. tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện, cơ quan chức năng đang truy bắt nghi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại