Hàng xóm lý giải nguyên nhân 2 tháng mới phát hiện thi thể nạn nhân phân hủy trong nhà

Hoàng Hải |

Theo hàng xóm thì có những nguyên nhân khiến mọi người xung quanh không phát hiện được thi thể anh Hòa đã phân hủy trong căn nhà cuối ngõ.

Mùi hôi thối lan cả khu phố

Vụ án Lương Văn Dư (SN 1998, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) sát hại anh Nguyễn Văn Hoà (SN 1993, trú tại nhà số 4, ngõ số 8, phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) rồi trói chân, tay nhốt trong phòng kín đã gây xôn xao dư luận địa phương mấy ngày qua.

Sáng 12/9, khi PV tìm về khu phố Chiền để tìm hiểu vụ việc, rất đông người dân vẫn đang đứng bàn tán xôn xao.

Theo quan sát, căn nhà xảy ra vụ án nằm giữa con ngõ số 8 và nơi đây là khu vực sầm uất, đông người dân sinh sống, buôn bán, qua lại.

Hàng xóm lý giải nguyên nhân 2 tháng mới phát hiện thi thể nạn nhân phân hủy trong nhà - Ảnh 1.

Con ngõ số 8, nơi gia đình anh Hoà sinh sống.

Chị Nguyễn Thị M. (sống tại ngõ 8, phố Chiền) kể: Vào gần trưa 9/9, chị Lương Thị Thu Hiền (sống đối diện với nhà số 4) gọi thông báo về việc phát hiện một vật giống với sọ người trong căn phòng của anh Hoà.

Sau đó, chị M. cùng chị Hiền cùng vào mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện đúng là sọ người, bên trên có chăn nên đã nhanh chóng thông báo công an địa phương. Khi mọi người vào kiểm tra thì quạt trong phòng vẫn bật.

Theo chị M., ở địa phương anh Hoà là một thanh niên chịu khó làm ăn nhưng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bố đã mất cách đây 10 năm còn chị gái hiện tại cũng mất tích ở đâu không rõ, mẹ vào Vũng Tàu ở được khoảng 3 năm nay và gần như không về.

Hàng xóm lý giải nguyên nhân 2 tháng mới phát hiện thi thể nạn nhân phân hủy trong nhà - Ảnh 2.

Từ căn phòng khách nhà anh Hoà đi qua khoảng sân rộng khoảng 3 mét là đến căn phòng riêng của anh này. Căn phòng này không có người lạ ra vào.

Chị cho hay, ngay khi phát hiện sự việc, chị và một số người trong khu vực đã nghĩ ngay đến việc Lương Văn Dư là người có liên quan đến vụ án. Bởi Dư chơi rất thân với anh Hoà và thường xuyên về nhà anh này ở qua đêm nên người dân trong ngõ cũng biết mặt.

Chị M. giãi bày, về việc thi thể anh Hoà nằm trong phòng kín hơn 2 tháng mới được phát hiện là vì cách đây mấy tháng có một hộ dân sinh sống cạnh nhà số 4 đưa về nhà mấy bao phân để chồng cây.

Nên khi có mùi hôi thối, mọi người cứ nghĩ đấy là mùi phân bốc lên nên không ai để ý đến căn phòng nằm sâu phía trong nhà số 4.

Hàng xóm lý giải nguyên nhân 2 tháng mới phát hiện thi thể nạn nhân phân hủy trong nhà - Ảnh 3.

Lương Văn Dư sau khi bị bắt.

"Khi mùi hôi thối bốc lên cực kì khó chịu và nồng nặc, dân trong cả một khu phố chúng tôi phải khổ sở hơn 1 tháng trời.

Lúc đó, thời tiết lại đang vào những ngày nắng nóng cao điểm nên mùi càng kinh khủng. Tuy nhiên, mọi người chưa tiếp xúc với các mùi lạ bao giờ nên chỉ nghĩ là mùi phân nhà hàng xóm mang về để trồng cây nên cố gắng nín nhịn. Sau đó, mùi hôi thối giảm dần... ", chị M. kể.

Chị Lương Thị Thu Hiền cho biết, cách đây mấy năm, khi mẹ anh Hoà vào Vũng Tàu ở, chị đã thuê lại phần phòng khách của nhà số 4 để phục vụ kinh doanh hoa cảnh.

Cách đây khoảng hơn 2 tháng, anh Hoà có nói chuyện với chị Hiền về việc đi hội chợ ở Hà Giang bán hàng nên chị đinh ninh nghĩ cậu thanh niên hàng xóm đi làm xa không về nhà.

Đến ngày 9/9 (ngày 30/7 âm lịch) khi chị Hiền mở cửa phòng khách căn nhà số 4 để vào nhà thắp hương cuối tháng thì thấy chiếc xe máy cũ anh Hoà trước đó vẫn dùng chở hàng để ngay  giữa phòng. 

Lúc này, linh tính mách bảo chị cất chiếc xe đi chỗ khác vì sợ để ở đây sẽ mất nên chị có ý định dắt vào khoảng sân sau nhà và đưa vào phòng ngủ của anh Hoà. 

Đến khi kiểm tra phát hiện phòng con trai chủ nhà đã khoá ngoài nên chị đi gọi thợ mợ khoá đến mở. 

"Khi thợ mở được khoá, tôi vào hé cửa phòng ra thì thấy một vật giống với chiếc sọ người nằm ngay cạnh cửa bên dưới có chăn và quần áo. 

Lúc đó, tôi nhìn rõ nhất là có hàm răng. Thấy vậy tôi rất hoảng sợ, khép cửa lại rồi ra gọi chị M. hàng xóm cùng vào kiểm tra lại. 

Khi đã chắc chắn là sọ người, một số hàng xóm khác cũng đến cùng vào kiểm tra và thông báo công an địa phương...", chị Hiền kể lại thời điểm phát hiện thi thể anh Hoà.

Chị đánh giá, thanh niên hàng xóm là người rất hiền lành, tu chí và biết làm ăn buôn bán nhưng vắn số, phải chết một cách oan uổng, đau đớn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chị Hiền cùng mẹ anh Hoà đã lo các thủ tục mai táng cho người đã khuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại