Hàng chục fan Đức tham gia vào hành động tồi tệ tại Paris

Lupo |

Nhưng hành vi bạo lực vẫn đang là mối đe dọa không nhỏ đối với Euro 2016.

Kể từ khi Euro 2016 khởi tranh, các vụ bạo lực của CĐV đã trở thành mối lo ngại lớn cho nước chủ nhà Pháp. Từ Anh, Nga cho đến Đức, Ukraine, Ba Lan, Bắc Ireland đều có fan tham gia vào các cuộc hỗn chiến.

Không chỉ tấn công lẫn nhau, hôm qua những hooligan còn chuyển mục tiêu sang các phóng viên tác nghiệp tại Pháp.

Sự việc xảy ra tại nhà ga tàu hỏa Gare du Nord ở Paris. Nơi đây có chuyến tới SVĐ Stade de France nên tập trung khá nhiều người hâm mộ.

Hai phóng viên Fernando de Henrique Oliveira và Sonia Blota của hãng truyền hình Bandeirantes (Brazil) đã tiến đến phỏng vấn các CĐV Đức và Ba Lan về mong muốn trước trận đấu.

Nhưng đen đủi thay, họ lại gặp đúng nhóm hooligan của Đức. Oliveira kể lại trên tờ Estadao: "Một gã dẫn theo 50 người khác bao vây lấy chúng tôi và hét vang: Cút đi, lũ da đen". Nhóm hooligan trên còn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với 2 phóng viên Brazil trước khi rời đi.

Hàng chục fan Đức tham gia vào hành động tồi tệ tại Paris - Ảnh 1.Các CĐV Đức choảng nhau với fan Ukraine ít ngày trước.

Đáng chú ý, có một nhóm nhân viên an ninh ở gần nơi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, họ đã không can thiệp.

"Cơn đau trên người không đáng là gì so với nỗi đau về tinh thần. Chẳng lẽ chúng tôi có lỗi vì màu da của mình sao?", Oliveira uất ức nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại