Hàn Thái Tú làm ăn thất bại, trắng tay tại Mỹ: Tôi tủi thân, buồn lắm

Tùng Ninh |

"Nhà hàng vừa mở ra chưa được bao lâu thì dịch bệnh ập tới, tôi trắng tay. Làm ăn thất bại khiến tôi tủi thân, buồn lắm" – Hàn Thái Tú nói.

Mới đây, tại phần tiếp theo chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Hàn Thái Tú đã chia sẻ về cuộc sống khó khăn, làm ăn thất bại của mình trên đất Mỹ và tiết lộ lí do vì sao anh lại sang Mỹ định cư.

Hàn Thái Tú làm ăn thất bại, trắng tay tại Mỹ: Tôi tủi thân, buồn lắm - Ảnh 1.

Làm ăn thất bại khiến tôi tủi thân, buồn lắm

Tôi qua Mỹ định cư cũng được 4 năm rồi. Thời mới qua Mỹ, tôi khó khăn lắm vì không có show để hát.

Tôi phải nấu đồ ăn bán hàng online. Người ta đặt thì tôi nấu rồi đem ship cho họ. Được cái, tôi cũng biết nấu nướng vì hồi trước đi diễn rong ruổi khắp các tỉnh thành, khán giả yêu quý nên dẫn tôi đi ăn nhiều nơi, ăn món gì ngon tôi đều nhớ hương vị và ghi lại cách làm.

Sở dĩ tôi chọn bán đồ ăn vì khi sang Mỹ, một số anh em, bạn bè, khán giả biết tôi ở Việt Nam có mở nhà hàng hải sản nên bảo tôi rằng, nếu không làm nails, làm hãng thì đi bán đồ ăn cũng được.

Tôi nghe theo nên bán thử đồ ăn online trong khoảng một năm. Thấy tình hình khá ổn nên tôi lấy hết tiền tích cóp 20 năm đi hát, hùn vốn cùng anh chị mở nhà hàng ở Florida.

Vừa mở ra chưa được bao lâu thì dịch bệnh ập tới, tôi trắng tay. Làm ăn thất bại khiến tôi tủi thân, buồn lắm.

Hàn Thái Tú làm ăn thất bại, trắng tay tại Mỹ: Tôi tủi thân, buồn lắm - Ảnh 3.

Chết ngựa thì đi bộ thôi chứ không lẽ cứ ảo tưởng về quá khứ của mình hoài

Trước khi rời khỏi Việt Nam, tôi đã thấy tình hình ca nhạc thay đổi, mô hình âm nhạc tôi hát bị mai một, không còn được ưa chuộng nữa.

Trước đây, tôi đi hát tại các tụ điểm, sân khấu, một đêm mấy show liền. Nhưng bây giờ các sân khấu không còn nữa, ca sĩ cũng không đi hát tụ điểm được nhiều. Thay vào đó, khán giả chuyển sang coi gameshow quá nhiều.

Tôi không muốn mình bị sụp đổ nhiều hơn nữa nên quyết định tìm hướng đi mới cho mình.

Cũng may, khi sang Mỹ, có một số anh chị em rất thương tôi, luôn động viên, an ủi tôi, còn hơn cả anh chị em ruột thịt.

Hàn Thái Tú làm ăn thất bại, trắng tay tại Mỹ: Tôi tủi thân, buồn lắm - Ảnh 4.

Sang Mỹ, tôi không được nhiều người biết đến, để ý tới. Tôi cũng chạnh lòng vì điều này trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, tôi không nặng lòng về điều đó lắm vì đã xác định từ trước.

Tôi xác định, cưỡi ngựa mà ngựa chết thì phải bước xuống đi bộ. Chính vì thế nên tôi mới qua Mỹ. Tôi muốn thử thách bản thân mình. Tất nhiên, vẫn có một số người biết đến tôi qua phim ảnh vì ngày xưa tôi có đóng phim truyền hình.

Tôi cứ cố gắng thôi, đã qua đến đất Mỹ này thì tôi không còn nghĩ tới câu chuyện mình là ai nữa.

Ở Việt Nam khác, mà sang đến Mỹ là một câu chuyện khác. Chết ngựa thì đi bộ thôi chứ không lẽ cứ ảo tưởng về quá khứ của mình hoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại