Hàn Thái Tú: Bị Cát Tường phản bội, giấu kín chuyện lấy vợ và vất vả mưu sinh ở tuổi 42

Hương (tổng hợp) |

Hàn Thái Tú thừa nhận, cuộc sống của nghệ sĩ ở Mỹ không xa hoa, hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ. Anh phải làm việc vất vả để nuôi sống bản thân và chu cấp cho gia đình.

Ở tuổi 42, Hàn Thái Tú vẫn đang vất vả lập nghiệp nơi xứ người. Những gì anh đã và đang trải qua là minh chứng cho thấy, không phải nghệ sĩ nào ở hải ngoại cũng có cuộc sống xa hoa. Dù khó khăn mọi ngả đường nhưng chưa bao giờ Hàn Thái Tú nản lòng, thoái chí. Chính điều đó khiến mọi người vừa yêu thương vừa nể phục anh.

Tuổi thơ bất hạnh, cha ruột bỏ rơi từ lúc 1 tuổi

Hàn Thái Tú bị cha ruột bỏ rơi từ năm 1 tuổi. Suốt những năm tháng tuổi thơ, anh chưa từng được gọi một tiếng cha. "Khi Tú mới sinh ra là cả ba và gia đình nội qua định cư bên Úc, lúc đó sót lại Tú và mất liên lạc. Một khoảng thời gian dài không có tình cha, mình tổn thương rất nhiều. Đôi khi cũng buồn tự hỏi sao cha lại bỏ mình.

Lúc Tú 13,14 tuổi, ba và bà nội có về thăm, Tú đã khóc rất là nhiều. Trong khoảng 1,2 năm, ba Tú cứ đi đi về về giữa Đức và Việt Nam, đùng một cái ông mất luôn bên Đức", Hàn Thái Tú nhớ lại.

Hàn Thái Tú: Bị Cát Tường phản bội, giấu kín chuyện lấy vợ và vất vả mưu sinh ở tuổi 42 - Ảnh 1.

Hàn Thái Tú lúc nhỏ và mẹ.

Mẹ của anh vì thế, vừa là mẹ vừa đóng vai trò người cha để dạy con. Để nuôi con, người mẹ đơn thân ấy không nề hà bất cứ vất vả, cực khổ nào.

Hàn Thái Tú kể: "Mẹ Tú giỏi lắm. Mẹ sống tình cảm và cũng rất dễ tin người. Mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để lo cho Tú. Ngày đó, hai mẹ con phải ở nhà mướn, 1 năm phải dọn nhà tới 3, 4 lần vì Tú hay vẽ lên tường, leo trèo làm bể đồ của chủ nhà.

Lúc đó, mẹ phải làm hai đầu việc để có tiền nuôi Tú. Có ngày, Tú chẳng thấy mẹ đâu. Hôm ấy trời lại đổ mưa gió lớn lắm, mãi tới khuya mới thấy mẹ về, xách theo bịch hủ tiếu gõ mang về cho con ăn. Đối với Tú, đó là tô hủ tiếu ngon nhất mà tới giờ, Tú vẫn còn nhớ hương vị của nó.

Tú là con một, không có anh chị em, lại chịu thiệt thòi không có cha nên mẹ rất cưng chiều. Khi Tú thực sự trưởng thành, hiểu chuyện và biết suy nghĩ mới thương mẹ nhiều hơn. Những lúc nghe mẹ than đau chân hay nhức gối, Tú xót lắm. Tú chỉ mong sao sẽ được chăm sóc mẹ để mẹ được sống lâu dài hơn, để cùng hưởng hạnh phúc với con cháu".

Theo lời kể của Hàn Thái Tú thì gia đình anh hồi đó rất khó khăn. Nhiều khi, mua 1 ổ bánh mì là mẹ và bà ngoại phải nhường cho Hàn Thái Tú một phần. Hàn Thái Tú dồn cục bánh mì đó lại, cho thật to để nhai cho đã.

Tuổi thơ thiếu thốn từ vật chất đến tình yêu thương đã để lại cho Hàn Thái tú một vết thương rất lớn. Sự thiệt thòi ấy khiến Hàn Thái Tú rất nhạy cảm và dễ tủi thân, dễ khóc mỗi khi có người nhắc tới.

Hàn Thái Tú: Bị Cát Tường phản bội, giấu kín chuyện lấy vợ và vất vả mưu sinh ở tuổi 42 - Ảnh 3.

Ngoại hình điển trai của Hàn Thái Tú thời trẻ.

Bị Cát Tường phản bội, giấu khán giả lập gia đình

Cát Tường là mối tình đầu của Hàn Thái Tú từ thời sinh viên. Chính Cát Tường thừa nhận, cô "bắt cá hai tay" trong thời gian yêu Hàn Thái Tú và khiến mối tình thời sinh viên trong sáng ấy đổ vỡ. Hàn Thái Tú giận và quyết định chấm dứt.

Giọng ca "Hát cho người ở lại" từng kể: "Hai đứa yêu nhau, vật vã với nhau rất lâu mới chia tay. Hồi trẻ mình yêu điên cuồng, ghen tuông, giận hờn cũng dữ dội. Đó là khoảng những năm 1996, 1997, hai đứa còn là sinh viên, tình yêu trong sáng rất đẹp. Mối tình đầu ít ai trọn vẹn, nhưng vui, bao nhiêu kỷ niệm, bây giờ tôi vẫn nhớ".

Những tổn thương trong tuổi thơ thiếu vắng cha, và cả những cay đắng ở mối tình đầu càng khiến Hàn Thái Tú có suy nghĩ sâu sắc về hôn nhân gia đình. Anh luôn nỗ lực để gia đình được trọn vẹn nhất có thể.

Hàn Thái Tú lập gia đình từ lâu nhưng mãi tới năm 2018, anh mới chia sẻ thông tin này tới khán giả. Dù vậy thì nam ca sĩ từ chối nói về vợ con. Anh muốn giữ sự bình yên và chút riêng tư cho mình cũng như người thân. Còn Cát Tường đang làm mẹ đơn thân. Cả hai vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ bạn bè tri kỷ.

Và bà xã của Hàn Thái Tú không ghen tuông với quá khứ của chồng. "Ai cũng có câu chuyện quá khứ và người hiểu chuyện luôn biết cách gác nó trong quá khứ để sống hết mình ở hiện tại và ngay mai", Hàn Thái Tú nói.

Hàn Thái Tú: Bị Cát Tường phản bội, giấu kín chuyện lấy vợ và vất vả mưu sinh ở tuổi 42 - Ảnh 4.

Cát Tường là mối tình đầu của Hàn Thái Tú.

Hàn Thái Tú: Bị Cát Tường phản bội, giấu kín chuyện lấy vợ và vất vả mưu sinh ở tuổi 42 - Ảnh 5.

Hai người chia tay khi Hàn Thái Tú phát hiện cô đi chơi với bạn trai khác.

Sự nghiệp thăng trầm: Ca sĩ kiêm đầu bếp, shipper

Hàn Thái Tú tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, anh còn từng đạt giải Diễn viên triển vọng năm 1998 nhưng lại được khán giả nhớ tới ở vai trò ca sĩ nhiều hơn.

Anh bắt đầu đi hát từ năm 2002 và nhanh chóng được khán giả biết qua những ca khúc thuộc dòng nhạc ballad thị trường, vui nhộn, hài hước như Nghèo mà có tình, Thà em đừng yêu tôi, Hai lần đau, Anh lại nhớ em, Huynh đệ tương tàn…

Bởi quá yêu nghề mà năm 2007, Hàn Thái Tú từng suýt bị xe tải cán qua người khi anh tự mình thực hiện một cảnh quay mạo hiểm trong MV "Nếu có tình yêu", mà không cần cascadeur.

Thời đỉnh cao, giọng ca "Ấy ơi ấy à" từng nhận mức cát-xê 30, 40 triệu đồng một đêm. Đầu những năm 2000, có khi Hàn Thái Tú đi hát 2, 3 tháng mới về nhà một lần. 

Hàn Thái Tú được gọi là "ngôi sao miền Tây" vì được khán giả miền Tây cực kỳ yêu thích. Mỗi đêm hát, khán giả bốn, năm nghìn người.

Tuy nhiên gần chục năm trước, mức lương ấy bỗng nhiên giảm 10 lần, chỉ còn 300, 400 nghìn đồng. Hình ảnh của anh trên poster cũng tụt dần, nhỏ dần rồi bầu show bảo anh nhường cho đàn em tới sau, ra hát trước, còn ảnh phải ngồi chờ sau cánh gà, dù đã tới từ sớm.

Hàn Thái Tú không quá mệt mỏi về chuyện đó, bởi anh biết đó là quy luật cuộc đời. Đi lên phải đi xuống, ai cũng có thời hoàng kim của họ. Anh được khán giả yêu thích một thời gian dài, chạy show bạt mạng, cắm đầu cắm cổ chạy cho kịp giờ. Đó là điều hạnh phúc mà không phải ai cũng được may mắn trải qua.

Tại Mỹ, Hàn Thái Tú làm nhiều việc để mưu sinh, bên cạnh đi hát. Anh nấu ăn, tự đi giao đồ ăn và còn bán cả sim điện thoại.

Khi sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, Hàn Thái Tú quyết định qua Mỹ lập nghiệp. Để hòa nhập, anh trải qua muôn vàn khó khăn, buồn tủi, nhất là khi tuổi không còn trẻ. Hàn Thái Tú thừa nhận, cuộc sống của nghệ sĩ ở Mỹ không xa hoa, hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ. Anh phải làm việc vất vả để nuôi sống bản thân và chu cấp cho gia đình.

Tại Mỹ, Hàn Thái Tú bắt đầu bằng công việc nấu, giao đồ ăn và đi hát. Toàn bộ tiền tích cóp được, cùng với tiền dành dụm của 20 năm đi hát, anh hùn vốn với bạn mở nhà hàng chuyên hải sản. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh. Đúng thời gian này, dịch Covid 19 bùng lên, anh trắng tay hoàn toàn.

Khó khăn dồn dập nhưng Hàn Thái Tú không nản lòng, cũng không hối hận về quyết định đi Mỹ định cư. Anh giữ tinh thần lạc quan rằng: "Ngựa chết thì mình đi bộ - đó là cách mà tôi vẫn suy nghĩ mỗi khi gặp khó khăn. Tôi vẫn luôn tự tìm cách để làm chủ cuộc sống chứ không bao giờ chịu ngồi yên", Hàn Thái Tú chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại