Tiền lì xì không cánh mà bay, 14 năm sau, thanh niên mới phát hiện bí mật của con lợn gỗ và người chủ mưu

Duy Nam |

"Cả mấy ngày Tết năng nổ đi chúc họ hàng hang hốc, hàng xóm láng giềng, thậm chí là chúc cả họ hàng của hàng xóm luôn... Tối về tổng vệ sinh hết vào con lợn này. Nhưng hỡi ơi, tối con đút thì đêm mẹ rút", anh chàng kể với giọng uất ức.

Lì xì là mọi đứa trẻ đều háo hức trong ngày Tết. Cầm cả tập tiền trong tay, chúng cảm thấy như có cả thế giới. Thế nhưng, người lớn đâu để con trẻ tự do như vậy. Nhiều phụ huynh có "mánh" để kiểm soát số tiền mừng tuổi đó.

"Đang yên đang lành thì con lợn này xuất hiện, làm tôi lại cay nó của hơn chục năm về trước!

Ở đây chắc đứa nào cũng có sai lầm tuổi trẻ là gửi bố mẹ giữ tiền lì xì nhỉ? Tôi của ngày thơ dại cũng thế. Mãi cho đến năm lớp 7, tôi đã thức tỉnh và quyết định tự quản lí dòng thu nhập những ngày Tết của mình. Mẹ tôi hoàn toàn đồng ý và con lợn này xuất hiện kèm theo lời mẹ dặn "Thôi anh không nhờ tôi nữa thì tôi cho anh cái két này mà tự cất tự trông nhé!".

Tiền lì xì không cánh mà bay, 14 năm sau, thanh niên mới phát hiện bí mật của con lợn gỗ và người chủ mưu - Ảnh 1.

Mẹ tặng con lợn gỗ cho chàng trai giữ tiền mừng tuổi

Những tưởng nó cũng giống mấy con lợn đất khác, cứ đút tiền vào lúc nào đầy thì "luộc", thế là mùa xuân năm Đinh Hợi (2007), tôi hì hục đút đút đút và đút, 5 hay 10 nghìn gì thì cũng đút hết, tránh thất thoát.

Nhưng đời lại không như mơ, con lợn này bằng gỗ và chi tiết quan trọng nhất mà mãi sau này tôi mới biết. Đó là nó bị hở van mông mọi người ạ, hở to lắm luôn.

Cả mấy ngày Tết năng nổ đi chúc họ hàng hang hốc, hàng xóm láng giềng, thậm chí là chúc cả họ hàng của hàng xóm luôn... Tối về tổng vệ sinh hết vào con lợn này. Nhưng hỡi ơi, tối con đút thì đêm mẹ rút. Vừa mất tiền lại không dám kêu vì sợ bị mẹ chửi có tiền, có của mà không biết giữ.

Tiền lì xì không cánh mà bay, 14 năm sau, thanh niên mới phát hiện bí mật của con lợn gỗ và người chủ mưu - Ảnh 2.

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng

Thằng em trai tôi năm nay cũng đang học lớp 7 và hình như lịch sử đang lặp lại. Tôi đang phân vân nên nói cho nó biết tình hình sức khoẻ của con lợn này hay để nó tự trải nghiệm. Và biết đâu 14 năm nữa nó sẽ lại lên đây trút giận như tôi nhỉ?", nam thanh niên than thở.

Dân mạng được dịp cười nắc nẻ với tình cảnh trớ trêu của cậu nhóc năm nào. Đúng là người mẹ cao tay khiến ai cũng phải trầm trồ.

"Bố mẹ tôi y hệt luôn. "Thế quần áo ai mua? Cơm ai nấu? Tiền cho mày đi học ở đâu ra?",... những câu kinh điển đến bây giờ vẫn nhớ", tài khoản No Trần dí dỏm.

"Khách mừng tuổi con thì bố mẹ cũng phải mừng tuổi lại con họ. Đấy, toàn lý thuyết trao đổi thế thì chẳng trách mẹ ông thu hết tiền là đúng rồi", một dân mạng khác bình luận.

"Cứ để thằng em trải nghiệm mấy ngày đầu đi. Đến giữa chừng thì nhắc nó dán chặt keo 502 vào mông lợn cũng không muộn. Phải cho em nó hụt hẫng thì mới trưởng thành được", nickname Xuân Anh nhắn nhủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại