Hải quân Hoa Kỳ "bán đồng nát" tàu sân bay với giá 232 đồng, từ chối lời đề nghị hơn 113 tỷ đồng để biến nó thành viện bảo tàng

DG |

Đúng vậy, bạn không hề đọc nhầm, và chúng tôi cũng không hề viết nhầm đâu, tàu sân bay USS Kitty Hawk mới được Hải quân Hoa Kỳ bán cho 1 công ty thu mua phế liệu với giá 1 cent, tức khoảng 232 VND.

USS Kitty Hawk là 1 trong những tàu sân bay phục vụ lâu năm nhất trong Hải quân Hoa Kỳ, được đặt theo tên của 1 thị trấn tại North Carolina và hạ thủy vào năm 1960. Vào cuối tuần vừa qua, con tàu này đã thực hiện chuyến hành trình cuối cùng của mình tới một bãi phá dỡ tàu ở vịnh Mexico, sau khi được bán lại cho 1 công ty thu mua phế liệu với giá 1 cent (khoảng 232 VND).

Jason Chudy, một trong 17 thủy thủ đoàn cuối cùng phục vụ trên tàu Kitty Hawk cho biết: “Đó là 1 ngày dày đặc sương mù, một ngày buồn với rất nhiều người trong số chúng tôi, nhất là thời điểm nó thình lình xuất hiện giữa làn sương, được kéo đi bởi hàng loạt những con tàu con khác”.

 Hải quân Hoa Kỳ bán đồng nát tàu sân bay với giá 232 đồng, từ chối lời đề nghị hơn 113 tỷ đồng để biến nó thành viện bảo tàng  - Ảnh 1.

Hành trình cuối cùng của tàu Kitty Hawk diễn ra trong 1 ngày dày đặc sương mù.

Tàu sân bay Kitty Hawk, cùng với tàu USS John F Kennedy, được bán cho công ty International Shipbreaking Limited tại Texas với giá 1 cent. Cả 2 đều hạ thủy vào những năm 1960 trước khi ngừng hoạt động lần lượt vào các năm 2009 và 2017.

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là trước đó, Hải quân đã từ chối lời đề nghị trị giá hơn 5 triệu USD (hơn 113 tỷ VND) từ Hội cựu chiến binh Hoa Kỳ để biến Kitty Hawk thành 1 bảo tàng tại Long Beach, California, bên cạnh tàu viễn dương Queen Mary. Theo ước tính, con số này mới chỉ bằng khoảng 1 nửa số tiền cần thiết cho công tác khử khuẩn, phát triển và bảo trì con tàu để biến nó thành 1 bảo tàng thực sự và đủ tiêu chuẩn để mở cửa đón khách tham quan.

Jason Chudy và khoảng 1200 thành viên từng làm việc trên tàu Kitty Hawk đều tỏ ra ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, Hải quân lại không nghĩ như vậy. Chia sẻ với hãng tin The Kitsap Sun, phát ngôn viên Seth Clarke của văn phòng thông tin Hải quân Hoa Kỳ cho biết chỉ những bộ phận được xem là “có ý nghĩa lịch sử” trên con tàu này mới được giữ lại và trao tặng cho những tổ chức khác.

 Hải quân Hoa Kỳ bán đồng nát tàu sân bay với giá 232 đồng, từ chối lời đề nghị hơn 113 tỷ đồng để biến nó thành viện bảo tàng  - Ảnh 2.

Đã từng có lời đề nghị trị giá 5 triệu USD để biến tàu sân bay này thành viện bảo tàng, nhưng Hải quân Hoa Kỳ đã từ chối, bởi quá trình khử khuẩn, làm sạch Kitty Hawk đòi hỏi số tiền lớn hơn thế rất nhiều.

Jason cho biết: “Con tàu này đã được xây dựng từ rất lâu rồi và sử dụng nhiều loại hóa chất, nhiên liệu độc hại mà vẫn có thể còn vương vãi trên tàu. Vì thế, chúng tôi cũng hiểu vì sao Hải quân lại đưa ra quyết định như vậy”.

Được biết, bản hợp đồng trị giá 1 cent này chỉ bao gồm những phế liệu sắt, thép, quặng kim loại màu. Trong khi đó, những bộ phận có giá trị hay có ý nghĩa hơn sẽ được rao bán trên eBay. Đây không phải lần đầu tiên công ty International Shipbreaking Limited làm như vậy. Trước đó, họ từng bán các bộ phận của tàu USS Independence với giá 151,55 USD, tàu USS Halsey với giá 163,50 USD và 81 USD cho USS Ranger Armor Plate.

Jason chia sẻ: “Tôi tin là họ sẽ đưa 1 số bộ phận của Kitty Hawk lên eBay. Vẫn còn cơ hội để chúng ta sở hữu những gì thuộc về con tàu này, trước khi nó biến mất hoàn toàn”.

 Hải quân Hoa Kỳ bán đồng nát tàu sân bay với giá 232 đồng, từ chối lời đề nghị hơn 113 tỷ đồng để biến nó thành viện bảo tàng  - Ảnh 3.

Các bộ phận có giá trị của Kitty Hawk sẽ được rao bán trên eBay.

Những thủy thủ, lính hải quân từng làm việc trên tàu Kitty Hawk sẽ cùng nhau nói lời tạm biệt đến con tàu này khi nó được kéo đến cảng Brownsville ở Texas. Sau đó, họ sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm liên quan đến nó vào hội nghị nội bộ thường niên, tổ chức tại San Diego vào tháng 6 năm nay.

Cảm xúc thực sự rất rối bời, khó tả, bởi Kitty Hawk như là ngôi nhà thứ 2 của tôi trong suốt 3 năm vậy. Nhưng mà, sự thật thì nó cũng chỉ là một cục thép khổng lồ mà thôi”, Jason cho biết, “Rất nhiều bộ phận, yếu tố tạo nên Kitty Hawk đã không còn tồn tại nữa rồi”.

Theo Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại