Hai đêm diễn gây quỹ, giúp đỡ gia đình nạn nhân tai nạn ở hầm Kim Liên

CƯỜNG NGÔ |

Đêm mùng 5, 6.5 tới đây, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức 2 đêm diễn để tưởng nhớ đến chị Đinh Thị Hải Yến, nạn nhân trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên. Toàn bộ số tiền sẽ được gây quỹ, làm sổ tiết kiệm cho hai con của chị Yến.

Ra đi đột ngột ở tuổi 43, chị Đinh Thị Hải Yến ở Nhà tang lễ thành phố (125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp vô cùng xót thương.

Trong tang lễ diễn ra trưa 2.5, rất đông nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam đã đến thắp nén hương, đưa tiễn chị về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, nghệ sĩ Lê Chức, Trung Anh, Hồ Liên, Chiều Xuân... ai nấy đều bày tỏ sự tiếc thương, đau buồn và chia sẻ mất mát với gia đình.

Hai đêm diễn gây quỹ, giúp đỡ gia đình nạn nhân tai nạn ở hầm Kim Liên - Ảnh 1.

Chị Hồ Liên chia sẻ về người đồng nghiệp của mình với phóng viên.

Chia sẻ với Lao Động, nghệ sĩ Kiều Minh Hiếu, trưởng đoàn 2 Nhà hát Kịch Việt Nam - cho hay, chị Yến vào đoàn hát được 5 năm, mọi chế độ lương thưởng còn thấp, những hoạt động xã hội với đoàn, với bạn bè đã giúp chị tự vượt lên chính mình

Còn nghệ sĩ Hồ Liên, Phó trưởng đoàn biểu diễn 2, Chủ tịch Công đoàn Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ, lương cơ bản của chị Yến chỉ 2 triệu đồng mỗi tháng, không đủ để xoay sở cuộc sống.

Chính vì thế chị Yến phải bán thêm quần áo online để lấy tiền nuôi con ăn học. Chiếc xe chị ấy đi hôm gặp nạn là xe mua cho con gái lớn đang học năm thứ 2 đại học, vẫn chưa kịp làm biển số.

Theo kế hoạch, đêm mùng 5, 6.5 tới đây, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức 2 đêm diễn để tưởng nhớ đến chị Yến. Toàn bộ số tiền sẽ được gây quỹ, làm sổ tiết kiệm cho hai con của chị Yến.

"Để tổ chức một đêm diễn không đơn giản, trong thời gian gấp chỉ cách nhau vài ngày nhưng tôi tin với sự nỗ lực của mọi người sẽ đem đến niềm an ủi nào đó với Yến.

Vở diễn "Bão tố Trường Sơn" đã theo chị Yến suốt hành trình công tác suốt 25 ngày. Hy vọng đây là kỷ niệm đẹp với Yến và kỷ niệm với các nghệ sĩ và mong muốn bù đắp phần nào mất mát đến với gia đình Yến", nghệ sĩ Hồ Liên chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Hồ Liên, sự ra đi của chị Đinh Thị Hải Yến là điều mất mát rất lớn đối với Nhà hát Kịch Việt Nam. Nhìn hình ảnh tươi cười của chị Yến, mọi người đều rất xúc động.

"Điều còn lại sau sự ra đi của chị Yến là sự yêu thương, tình yêu thương lan tỏa rất lớn. Nụ cười của Yến để lại, cũng là động lực giúp cho mọi người gần nhau hơn", chị Liên chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại