Bà của 2 anh em đuối nước dưới kênh: "Ai lại nhẫn tâm tháo mất lan can để cháu gặp nạn?"

Chi Chi |

“Tôi có hai người cháu nhưng đều ra đi rồi. Ai đã nhẫn tâm tháo mất tấm lan can con kênh để xảy ra tai nạn như vậy”, bà ngoại của 2 nạn nhân đau đớn nói với Zing News.

Đoạn kênh nơi xảy ra sự việc bị khuyết lan can. Ảnh: Tứ Quý

Đoạn kênh nơi xảy ra sự việc bị khuyết lan can. Ảnh: Tứ Quý

Nỗi đau không thể nói thành lời

Gia đình anh N.T.S (34 tuổi) từ hôm qua đến nay đang phải trải qua nỗi đau không thể diễn tả thành lời khi mà cả hai con nhỏ là bé trai (6 tuổi) và bé gái (4 tuổi) đuối nước thương tâm dưới kênh.

Hôm nay (10/5), bên trong căn nhà quây bằng tôn tạm bợ nằm bên bờ kênh đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP.HCM), gia đình anh N.T.S đang tổ chức đám tang cho 2 con với sự hỗ trợ, động viên của bà con chòm xóm. Nhìn cảnh từng người thân đau đớn, bất lực gọi tên 2 con trong vô vọng, không ai cầm nổi nước mắt.

Có mặt tại đám tang của 2 bé, PV Vietnamnet hỏi chuyện bà ngoại Đỗ Thị Thái T. L. thì được biết, gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn khi bố 2 bé làm thợ hồ còn mẹ thì chỉ ở nhà nội trợ và chăm con.

Hai vợ chồng cưới đã lâu nhưng chưa có nhà ở nên đến khu vực này mượn mảnh đất của người thân dựng 4 vách tôn ở. Sống nơi đây chưa được bao lâu thì hai con gặp nạn.

Từ lúc thi thể 2 con được đưa về nhà lo hậu sự, cả gia đình không ngừng khóc, thậm chí mẹ của 2 bé, chị H.Y.N (22 tuổi) liên tục ngất xỉu. Cha của bé, anh S. thì đã cố gượng dậy để lo hậu sự cho 2 con được chu toàn.

Nhìn con rể đang túc trực bên cạnh quan tài 2 cháu để cảm ơn những người đến viếng, bà ngoại chỉ biết thở dài và nói thêm với nguồn trên: "Tội nghiệp, thằng S. đi làm thợ hồ từ sáng tới chiều mới về. Từ nay không còn được nhìn và nghe tiếng con chào mỗi khi đi làm...".

Có mặt tại đám tang 2 cháu, ông Huỳnh V.M. (52 tuổi, người thân phía ngoại nạn nhân) thất thần nhìn về phía bờ kênh nơi phát hiện thi thể. Ông cho Zing News hay khi xảy ra vụ việc, mẹ các bé đang nấu ăn trong nhà, để các con chơi bên ngoài với nhau. Một lúc sau bỗng thấy 2 đứa trẻ im ắng nên đi tìm thì tá hỏa khi con đã biến mất.

Gia đình sợ con bị bắt cóc nên đến công an địa phương trình báo. Sau đó, người dân hàng xóm phát hiện phía trước vị trí mất lan can sắt có đôi dép của hai bé nên mới hò nhau lặn xuống kênh tìm.

"Khoảng 2 giờ lặn dưới dòng nước, lực lượng chức năng đã tìm thấy lần lượt hai cháu. Tôi như chết lặng. Hai cháu ra đi là nỗi đau không có gì bù đắp nổi. Hai cháu đều rất ngoan, lễ phép, chuẩn bị được đi học vậy mà xảy ra chuyện đau lòng như thế này", ông Mai đau khổ nói với báo trên.

Đoạn lan can biến mất

PV Zing đã khảo sát đoạn kênh đường TX33, thuộc hệ thống sông Vàm Thuật nơi các bé đuối nước thì phát hiện có vài vị trí bị tháo lan can sắt. Để tránh nguy hiểm, người dân đã dùng lưới thép bọc lại nhưng vẫn khá sơ sài.

"Tôi nghĩ kẻ gian đã lén tháo lan can sắt để bán phế liệu. Các lan can mất ở góc khuất. Người dân đã báo vụ việc lên chính quyền địa phương nhưng chưa thấy đơn vị thi công lắp lại", ông Nguyễn Văn Hiền (48 tuổi, Hội Nông dân phường Thạnh Xuân), nói với nguồn trên.

Một người dân khác sinh sống tại đây cho Vietnamnet hay, con kênh được đổ bê tông, lắp hàng lan can sắt cao 70cm từ một năm trước xong có một số đoạn bị mất, nhất là đoạn trước cửa nhà nạn nhân.

Giả dụ bình thường có rào chắn cao nên hai bé khó có thể trèo hay chui lọt xuống kênh nhưng vì mất lan can nên có thể 2 bé bị trượt chân tại khu vực bị khuyết rào chắn dẫn đến sự việc đau lòng trên.

"Nếu có rào chắn hết thì trẻ con không thể trèo qua. Trường hợp người lớn rơi xuống rồi trèo lên lại còn khó khăn chứ đừng nói trẻ con" – một người dân trả lời báo trên.

Trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, đại diện lãnh đạo UBND phường Thạnh Xuân cho biết:“Có thể hai cháu chơi đùa rồi bị rơi xuống kênh, đuối nước”. Đại diện UBND phường cũng cho biết gia đình của hai bé có hoàn cảnh khó khăn. Phía phường đã có kế hoạch hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình trước mất mát quá to lớn.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại