HAGL và nỗi ân hận của người một thời lầm lạc

Ngọc Phương |

Từng trải qua biến cố lớn nhất của cuộc đời, sau đó được bầu Đức dang tay cứu giúp, hơn ai hết, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Trương thấu hiểu tình cảm của ông bầu này mang lại.

Lời trần tình khi gác kiếm

- Kể từ sau khi giã từ sự nghiệp sân cỏ, có vẻ anh khá im ắng?

- Đúng thế. Sau khi chia tay XSKT. Cần Thơ, tôi đã giã biệt hẳn với bóng đá, hầu như không tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến trái bóng. Quãng thời gian đó cũng đã được gần ba năm.

- Anh có thể cho biết chuyện gì đã xảy ra với anh?

- Sau khi chia tay XSKT. Cần Thơ, tôi bị chấn thương đứt dây chằng chéo hành hạ. Tuy đã được CLB chữa khỏi nhưng do sơ suất trong một lần đi đá phủi nên bị tái phát. Từ đó đến nay, do chưa có điều kiện chữa trị dứt điểm, dẫn đến chuyện không thể chạy được.

Ngoài ra, do chưa chuẩn bị kĩ cho thời kỳ hậu đá bóng nên tôi lâm vào cảnh bế tắc. Muốn tìm việc khác cũng không xong. Hằng ngày chỉ biết đưa đón con đi học rồi phụ giúp vợ những công việc bán buôn lặt vặt.

HAGL và nỗi ân hận của người một thời lầm lạc - Ảnh 1.

Lê Văn Trương ngày còn thi đấu trong màu áo ĐTQG.

Là một người đàn ông, đáng lẽ phải đóng vai trụ cột gia đình mà rơi vào thế như vậy xấu hổ lắm. Thế nên, tôi cũng không tự tin để tiếp tục với con đường bóng đá.

Thú thật, nhiều lúc chạy qua sân bóng, thấy anh em vui đùa mà thèm lắm nhưng biết sao được, hoàn cảnh đã như vậy thì chỉ có chấp nhận. Ý nghĩ từ bỏ bóng đá để kiếm công việc khác ổn định hơn xuất hiện trong đầu nhưng vì tình yêu với bóng đá còn mãnh liệt nên tôi cố cầm lòng.

- Đối diện với thực tại, phải chăng anh cảm thấy tiếc nuối cho quá khứ của mình?

- Tất nhiên rồi! Đến giờ tôi mới nghiệm ra mình đã đánh mất quá nhiều trong quá khứ. Chẳng hạn như sự cố ở Bacolod năm 2005. Thời điểm đó tôi với Phạm Văn Quyến vì thương bạn nên mới trót dại.

Lúc đó còn trẻ, chẳng suy nghĩ được gì nhiều nên cứ nghĩ vừa đá bóng, vừa có tiền, lại giúp bạn thì có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, mình đá thắng chứ có thua đâu. Đến khi mọi chuyện vỡ ra rồi mới nhận ra, cũng đã quá muộn, không thể cứu vãn được nữa.

Giờ nghĩ lại, lúc còn trẻ kiếm ra số tiền lớn dễ bị hư hỏng bởi những cám dỗ của cuộc đời. Đến lúc sạt nghiệp rồi thì nghĩ lại cũng đã quá muộn màng, chỉ biết bắt tay làm lại từ đầu chứ than trách cũng chỉ vậy thôi.

Món nợ ân tình

- Ngẫm lại quá khứ, anh thấy có lỗi với những ai?

- Đầu tiên là gia đình. Mọi người luôn đặt kỳ vọng vào tôi, song tôi đã làm họ thất vọng. May mắn là ở những thời điểm khó khăn nhất, gia đình luôn ở bên chia sẻ, động viên và giúp tôi vượt qua những thời khắc của cuộc đời.

Sau đó là đến bầu Đức. Chính ông là người cưu mang tôi sau khi trở lại với bóng đá. Những gì tôi có đều từ một tay bầu Đức xây nên nhưng tiếc thay, vì những sơ suất của mình mà tôi đánh mất tất cả.

Ngẫm lại mới thấy mình đáng trách, bởi thời điểm đó tôi nguyện cống hiến cho HAGL và nhắm tới một vị trí trong BHL. Do tôi và tôi phải chịu trách nhiêm. Cuộc đời mà, khi bạn không giữ những gì ông trời ban cho bạn thì bạn phải tự gánh lấy thôi.

- Nếu được nói một lời với bầu Đức, thì anh sẽ nói gì?

- Từ đáy lòng, tôi muốn cảm ơn và xin lỗi bầu Đức rất nhiều. Cái nợ lớn nhất của tôi với bầu Đức là món nợ ân tình, mà nợ ân tình thì khó mà trả được lắm, đặc biệt với những người như bầu Đức - một ông chủ hiếm có ở bóng đá Việt Nam.

HAGL và nỗi ân hận của người một thời lầm lạc - Ảnh 2.

Văn Trương "chắp cánh ước mơ" cho các cầu thủ nhí.

Tất nhiên, làm lại lúc này sẽ rất là khó, bởi xuất phát điểm của tôi chỉ là con số 0. Nhưng nếu được ông trời thương, cho tôi trở thành một HLV giỏi, tôi nguyện sẽ dốc hết sức lực của mình để trả nợ cho bầu Đức cũng như trả nợ cho HAGL sau những gì đã đối xử với tôi.

Tôi còn trẻ và có thể đến 45-50 vẫn còn có ích. Bây giờ chỉ biết phấn đấu từng ngày một để tin vào một ngày sẽ làm nên chuyện như những gì tôi đã đạt được trong quá khứ.

Sau những vấp ngã, trở về với hai bàn tay trắng và quá hiểu cuộc sống này, nếu được trở lại, tôi tin mình sẽ không mắc phải những sai lầm đáng tiếc như trong quá khứ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thẳng thắn này!

Làm thêm với nghề gõ đầu trẻ

Mới đây, Văn Trương cùng một số đồng đội cũ ở Huế đã tổ chức khai giảng lớp học "Chắp cánh ước mơ".

Đây không chỉ là môi trường cho các em thiếu niên, nhi đồng thỏa sức với đam mê mà còn là nền tảng để giúp cựu tuyển thủ quốc gia này tiến lên một bước trên con đường trở thành HLV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại