"HAGL thắng may nhưng lại đánh mất bản sắc, cứ đá thế này cũng khó thoát cảnh lo trụ hạng"

Linh Đan (Ảnh: Cao Nguyên) |

Giành được 3 điểm trong trận ra quân của V.League 2020, tuy nhiên những gì HAGL thể hiện vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm.

Dù có lợi thế chơi trên sân nhà, nhưng thống kê từ BTC cho thấy HAGL khá lép vế so với Than Quảng Ninh khi chỉ có được vỏn vẹn 2 cú dứt điểm (đội khách có 9 lần). Đồng thời, HAGL cũng là đội phạm lỗi nhiều hơn với 20 lần, so với 14 lần của Than Quảng Ninh.

Đánh giá về trận đấu này, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đội chơi không hay hơn đã giành chiến thắng. Ông thậm chí còn cho rằng HAGL đã đánh mất lối chơi của mình.

"HAGL tăng cường thêm lực lượng và đã cho thấy những tín hiệu tích cực, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Sự bổ sung trung vệ Memovic đã giúp họ chơi chắc chắn hơn. Nhưng 3 điểm có được hôm nay là do đối thủ tặng cho, chứ không phải HAGL tự tạo ra cơ hội để ghi bàn. Rõ ràng đây là một chiến thắng mang nhiều yếu tố may mắn", cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

HAGL thắng may nhưng lại đánh mất bản sắc, cứ đá thế này cũng khó thoát cảnh lo trụ hạng - Ảnh 1.

Thống kê trận HAGL - Than Quảng Ninh.

Ông tiếp tục: "Hôm nay HAGL đã đánh mất lối chơi vốn có của mình. Bóng hầu như đều là chuyền dài lên phía trên, bỏ khu trung tuyến. Tân binh Kelly rất chậm, xử lý không tốt các tình huống. Tiền vệ này hầu như không thể hiện được sự ảnh hưởng nào trong lối chơi của HAGL, hỗ trợ tấn công không được mà phòng ngự cũng kém, nhiều lần để cho đối phương thoải mái dứt điểm ở trước vòng 16m50. Ở phía trên, tiền đạo Chevaugh Walsh cũng có tốc độ nhưng khả năng chớp thời cơ còn kém.

Hôm nay tôi nghĩ có thể do đây là trận khai mạc nên tâm lý cầu thủ chưa được tốt lắm, một số cầu thủ nội có phần hơi cóng trong hiệp 1".

HAGL thắng may nhưng lại đánh mất bản sắc, cứ đá thế này cũng khó thoát cảnh lo trụ hạng - Ảnh 2.

Tiền vệ Kelly không thể hiện được gì nhiều trong trận ra mắt.

Theo góc nhìn của mình, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng sự vắng mặt của Tuấn Anh phần nào là nguyên nhân khiến HAGL không thể chơi bóng theo cách thường thấy.

"Sự vắng mặt của Tuấn Anh có lẽ cũng là nguyên nhân khiến tuyến giữa của HAGL kém hơn hẳn. Chúng ta sẽ phải chờ xem khi cậu ấy trở lại thì HLV Lee Tae-hoon sẽ cho đội bóng chơi như thế nào, có phát huy được những điểm sáng vốn có không. Bởi vì người ta vốn vẫn thích xem HAGL do đội bóng này có những cầu thủ trẻ biết tự tin cầm bóng, phối hợp với nhau, chơi bóng thực sự.

Còn Than Quảng Ninh hôm nay mới là đội thi đấu tốt hơn, chơi áp sát nhưng tiếc là họ đã không tận dụng được cơ hội nào để ghi bàn. Tất nhiên phải công nhận tốc độ của Văn Toàn trong bàn thắng của HAGL, nhưng rõ ràng là Than Quảng Ninh đã tự thua".

HAGL thắng may nhưng lại đánh mất bản sắc, cứ đá thế này cũng khó thoát cảnh lo trụ hạng - Ảnh 3.

Một thoáng mất tập trung đã khiến Than Quảng Ninh phải trả giá đắt.

Việc HAGL chơi không còn đẹp mắt như trước nhưng lại có được 3 điểm khiến cho người hâm mộ đặt ra câu hỏi về việc đây có phải là cách để giúp đội bóng này có được vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng, sau nhiều mùa giải ngụp lặn ở nhóm dưới.

Dù vậy, ông Vinh cho rằng không thể dựa vào một thắng lợi theo cách may mắn để nói đây là lối đá sẽ giúp HAGL khởi sắc hơn.

"Cứ đá thế này thì HAGL vẫn khó mà thoát khỏi tình trạng lo trụ hạng như mùa trước. Ở trận này nếu trong hiệp 1 Than Quảng Ninh tận dụng tốt cơ hội thì HAGL khó mà lật lại được.

Hôm nay họ đã chiến thắng với may mắn, nhưng người ta không thể may mắn nhiều lần trong cả một mùa giải được. Quan trọng là đội bóng phải chơi với bài vở rõ ràng, còn nếu không thì rất khó.

Tất nhiên muốn có được kết quả tốt hơn, lối chơi hiệu quả hơn thì HLV họ cũng cần thời gian và chúng ta sẽ chờ đợi xem họ sẽ làm thế nào trong thời gian tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại