HAGL: Mong manh ranh giới giữa trưởng thành và xấu xí

Đoàn Dự |

Các cầu thủ HAGL được đào tạo để trở nên đẹp đẽ cả trong phong cách thi đấu lẫn tư cách đạo đức nhưng thực tế dần buộc họ phải khác đi.

Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia: CLB Hà Nội 1-1 HAGL

V.League 2015 đã là mùa giải thứ 4 những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... bước vào bóng đá chuyên nghiệp. Dù còn ở độ tuổi rất trẻ, U23, nhưng theo năm tháng họ cũng đang dần lớn lên và trưởng thành.

Quá trình trưởng thành của các cầu thủ phố Núi cũng kéo theo rất nhiều thay đổi, đặc biệt ở những màn trình diễn trên sân cỏ.

Cầu thủ HAGL khôn ngoan hơn ở những tình huống tranh chấp tay đôi, không còn ngây thơ làm "bao cát" cho đối phương mặc sức làm gì thì làm, để mình mẩy phải thâm tím như sau mỗi trận đấu tại V.League 2015 nữa.

Thậm chí, họ còn trở nên tinh quái hơn, khi cũng biết dùng tiểu xảo với đối thủ, cũng như chẳng ngần ngại tham gia vào các tình huống tranh cãi nảy nửa, hay có những pha xoạc bóng thừa mạnh mẽ.

HAGL: Mong manh ranh giới giữa trưởng thành và xấu xí - Ảnh 2.

Mạnh mẽ trong bóng đá là tốt, nhưng đừng để thành thô bạo (Ảnh: Tuấn Mark).

Mới đây thôi, tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí của Sanna Khánh Hòa đã lên tiếng tố cáo cầu thủ HAGL chửi tục bằng tiếng Anh với ngoại binh đối phương. Hoặc trước đó, Tăng Tiến có pha vào bóng quá mức cần thiết, khiến Duy Mạnh bị đau còn bản thân cầu thủ HAGL phải chịu án phạt rất nặng.

Những thay đổi này của HAGL khiến không ít người hâm mộ lo lắng, vì lối chơi đẹp mắt của họ thì chẳng có gì tiến bộ, trong khi lại phát triển theo chiều hướng có phần xấu xí, vốn vẫn diễn ra tại V.League và bị lên án nhiều năm qua.

Tất nhiên, bóng đá là trò chơi của những người đàn ông, là cuộc cạnh tranh đầy gay gắt của tâm lý, sức mạnh, kĩ năng và dĩ nhiên, không thể cứ mãi ra sân rồi thi đấu ngây thơ như những đứa trẻ. Cầu thủ HAGL cần trưởng thành, cần phát triển những tiểu xảo phù hợp để thi đấu tốt trong một môi trường đầy cạnh tranh. Vấn đề là, họ nên tiến tới đâu và dừng lại ở mức độ nào.

HAGL: Mong manh ranh giới giữa trưởng thành và xấu xí - Ảnh 3.

Cầu thủ HAGL bị tố ăn vạ để câu giờ.

Mới đây, khi được hỏi về chuyện cầu thủ HAGL bị tố chửi thề, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải đã cho rằng nếu có việc đó thì cũng nên thông cảm, bởi môi trường bóng đá vốn phức tạp trong khi cầu thủ cũng chỉ là con người.

Tuy nhiên, khi chứng kiến HAGL thi đấu trên SVĐ Hàng Đẫy tối 15/5, cũng chính ông Hải "lơ" thẳng thắn chia sẻ mình không thích cách cầu thủ HAGL ăn vạ.

Chiến lược gia này cho rằng các cầu thủ phố Núi nên thi đấu phóng khoáng đúng với lứa tuổi của mình.

Trong bóng đá thế giới, những pha vào bóng mạnh mẽ, những tình huống đấu khẩu giữa cầu thủ hai đội đôi khi còn là thứ gia vị khiến cuộc chiến hấp dẫn hơn.

Nhưng thi đấu kiểu triệt hạ, hay ăn vạ để làm hại đối phương luôn luôn bị lên án.

Trưởng thành trong môi trường phức tạp như bóng đá Việt Nam, nơi chẳng thiếu những hỷ nộ ái ố là điều khó, nhưng cũng có mặt tốt để các cầu thủ HAGL được tiếp cận với mọi mặt của bóng đá.

Hy vọng, Công Phượng cùng đồng đội sẽ tiếp thu đầy đủ những điều cần thiết để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và đừng đi quá đà để làm mất đi hình ảnh đẹp về mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại