Cảm ơn những ông "Vua", vì trận đấu quá hay cho người hâm mộ

Đoàn Dự |

Sau đại chiến giữa Hà Nội vs HAGL, người ta dành nhiều lời khen cho các cầu thủ và như thường lệ, tiếp tục tranh cãi về trọng tài dù có ít hơn.

Kết thúc trận đấu giữa Hà Nội vs HAGL, có lẽ phần đông người hâm mộ chỉ chú ý tới việc Hà Nội FC ăn mừng vì giành quyền đi tiếp vào Bán kết Cúp Quốc gia, và buồn cho HAGL bị loại dù đã chơi tuyệt hay tại SVĐ Hàng Đẫy.

Nói về các cầu thủ, khen - chê về họ vốn đã là điều đương nhiên và rất bình thường sau mỗi trận bóng đá. Còn về các trọng tài, có lẽ quen thuộc nhất chỉ là những tranh cãi xem các ông Vua đã đúng hay sai. Hôm qua, câu chuyện ấy cũng diễn ra với tổ trọng tài của ông Nguyễn Hiền Triết.

Người ta tranh luận xem, liệu tổ trọng tài của ông Triết có đúng, khi 2 lần thổi việt vị Văn Toàn. Có nhiều ý kiến đã được đưa ra, người bênh vực, kẻ chê bai. Nhưng có lẽ, người ta cần phải cảm ơn và ca ngợi những vị vua áo đen hôm qua.

Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia: CLB Hà Nội 1-1 HAGL

Bởi, trận đấu giữa Hà Nội FC vs HAGL đã diễn ra với một cường độ chóng mặt, khi đôi bên đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên từ những giây đầu tiên, với rất nhiều pha tấn công ăn miếng trả miếng.

Trong thế trận mà chuyên môn được đặt lên hàng đấu ấy, dù 2 đội không ai cố tình chơi xấu nhau, nhưng các pha tranh chấp xảy ra là đương nhiên, kèm theo nhiều tình huống rất khó nhận định khác, như các pha bẫy việt vị, các tình huống ngã trong vòng cấm...

Không ít lần, người ta lại thấy hình ảnh cầu thủ tranh cãi nhau, hay các pha nằm sân vì đau hoặc theo lời HLV Lê Thụy Hải là "giả vờ đau"... song trận đấu đã không bị cắt nát vụn mà vẫn diễn ra cực kì hấp dẫn.

Để có được điều đó, ngoài việc ca ngợi màn trình diễn của cầu thủ hai đội, rõ ràng cần cảm ơn các trọng tài đã điều hành cuộc chiến tốt.

Cảm ơn những ông Vua, vì trận đấu quá hay cho người hâm mộ - Ảnh 2.

Trận đấu giữa Hà Nội vs HAGL đã diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm (Ảnh: Tuấn Mark).

Người ta vẫn thường nói nghề cầu thủ bạc, vì khi hay vì được tung hộ, ca ngợi, khi dở lập tức bị chê bai, dè bỉu. Nhưng có lẽ, nghề trọng tài còn bạc hơn rất nhiều, vì lời khen dành cho họ là cực kì ít ỏi mà tất cả hầu như chỉ chờ Vua áo đen sai sót để đem ra mổ xẻ.

Cầu thủ, HLV khi sa sút có thể bị chê bai, nhưng khi có một vài chiến thắng sẽ lập tức trở lại mây xanh. Còn với các trọng tài, làm tốt thì chỉ đơn giản như tổ của ông Nguyễn Hiền Triết, được thở phào khi trận cầu kết thúc, cười, rồi đi nhanh vào trong phòng thay đồ và... về nhà, vẫn nơm nớp lo ngại không biết có bị "bóc phốt" nào hay không.

"Tôi nghĩ hôm nay trọng tài chính đã điều khiển trận đấu tốt. HAGL không bao giờ cổ súy cho hành vi xấu như nằm sân câu giờ.

Trong bóng đá hai cầu thủ va chạm và bị đau phải nằm sân là chuyện thường tình" - HLV Dương Minh Ninh.

Tất nhiên, đấy là tất lẽ dĩ ngẫu, vì không ai tới sân để xem trọng tài chạy, các ông Vua áo đen cũng chẳng thể hiện tuyệt kĩ gì đẹp trên sân để trở thành niềm yêu thích của các khán giả.

Vì thế, chuyện họ không được chú ý theo hướng tích cực, để ca ngợi sau mỗi cuộc chiến là điều "nó phải thế".

Chỉ mong rằng, những người yêu bóng đá khi chứng kiến một trận cầu hay, hãy hiểu giá trị các trọng tài đóng góp vào trong đó, để có cái nhìn đúng đắn hơn và vị tha hơn khi trọng tài sai sót thuần túy về mặt chuyên môn.

Những vấn nạn nếu thật sự có trong giới trọng tài tất nhiên cần mạnh tay loại bỏ, nhưng đừng nhầm lẫn giữa lỗi nhận định với lỗi tư tưởng, để rồi nhìn toàn bộ các ông Vua áo đen bằng một con mắt toàn màu tối.

"Trọng tài tốt. Trên tivi nói trọng tài thổi việt vị không đúng nhưng anh nhìn từ trên xuống, còn họ nhìn ngang nó khác. Trọng tài hôm nay rất tốt, không có thiên vị, không có bênh vực. Nếu có sai sót cũng chỉ là lỗi chuyên môn thôi, không có gì lớn cả" - HLV Lê Thụy Hải.

"Quan điểm của tôi là trợ lý hai bắt không chính xác. Cả hai tình huống này không việt vị. Có thể trọng tài đã không theo kịp vì đây là hai tình huống khó. Nếu trợ lý hai bắt chuẩn xác thì chưa biết kết quả như thế nào vì Văn Toàn sẽ đối mặt thủ môn. Mọi thứ có thể thay đổi nếu Toàn có cơ hội ghi bàn thắng" - cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng nói trên Saostar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại