Đằng sau màn bị loại đau đớn, HAGL vẫn thu được “chiến lợi phẩm” đáng để mỉm cười

Tiểu Mã - Ảnh: Tuấn Mark |

Có không ít tín hiệu tích cực của HAGL trong ngày họ bị loại một cách đáng tiếc sau 90 phút “vã mồ hôi” ở Hàng Đẫy.

Với việc để Hà Nội FC gỡ hòa 1-1 tại tứ kết lượt về ở sân Hàng Đẫy, HAGL đã chính thức phải nói lời chia tay với đấu trường cúp Quốc gia. Đây là kịch bản rất đáng tiếc với Văn Toàn và các đồng đội. Bởi hôm nay, đội bóng phố Núi đã chơi hay hơn hẳn so với sự tưởng tượng của không ít người hâm mộ lẫn giới chuyên môn.

Đằng sau màn bị loại đầy đáng tiếc ấy, HAGL vẫn thể hiện được nhiều tín hiệu tích cực để làm hài lòng các CĐV của đội bóng phố Núi lẫn những khán giả trung lập.

Đầu tiên phải kể tới việc, HAGL chơi phòng ngự tốt hơn hẳn so với trận tứ kết lượt đi cúp Quốc gia và những trận đấu đã qua ở V.League 2018.

Nên nhớ trước khi hành quân ra Hàng Đẫy, đội bóng phố Núi có hàng phòng ngự tệ thứ 2 tại V.League sau 7 vòng, với việc nhận 12 bàn thua (chỉ kém 1 so với đội tệ nhất là SHB Đà Nẵng). Cũng nên nhớ, cách đây không lâu ở Hàng Đẫy, HAGL vừa bị thảm bại tới 0-5 sau những sai lầm tai hại ở hàng phòng ngự.

Thế nhưng hôm nay, đội bóng phố Núi đã chơi phòng ngự ấn tượng hơn hẳn với việc hóa giải hàng tá tình huống tấn công và các pha dứt điểm của Hà Nội FC.

Đằng sau màn bị loại đau đớn, HAGL vẫn thu được “chiến lợi phẩm” đáng để mỉm cười - Ảnh 1.

HAGL đã có một trận đấu rất đáng khen ngợi dù bị cầm hòa và bị loại.

Người thi đấu ấn tượng nhất trong hệ thống phòng ngự của HAGL chính là thủ thành Văn Tiến. Ngoại trừ pha "chịu thua" trước cú đánh đầu không thể cản phá của Thành Chung ở phút 81 thì trong cả trận, Văn Tiến đã chơi cực kỳ tập trung khi nhiều lần làm "sầu lòng" Samson, Văn Quyết, Quang Hải.

Đặc biệt, kể từ khi Văn Toàn mở tỷ số đến trước khi Thành Chung tỏa sáng với bàn gỡ hòa từ tình huống phạt góc, HAGL đã co hầu như toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự đám đông.

Đây thực sự là điều hiếm thấy với đội bóng phố Núi nhưng điều đó phần nào thể hiện rằng HAGL đã biết cách chơi thực dụng hơn.

Đó hoàn toàn có thể là một tín hiệu tích cực với một CLB vốn bị đánh giá có hàng thủ chẳng mấy chắc chắn như HAGL.

Một điều cũng đáng khen cho HAGL dù bị loại đó yếu tố tâm lý và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Hôm nay, dù phải chơi dưới "chảo lửa" Hàng Đẫy với sức nóng hừng hực trên khán đài nhưng các cầu thủ trẻ của HAGL đã thi đấu rất chững chạc và tập trung.

Chính tâm lý tự tin đã trở thành yếu tố để Văn Toàn ghi bàn mở tỷ số và đây cũng là cơ sở để hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ hạn chế được tối đa sức mạnh tấn công của Hà Nội FC.

Tín hiệu đáng vui nữa của HAGL chính là màn tỏa sáng của Văn Toàn – cầu thủ vẫn đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn ở đấu trường V.League.

Đằng sau màn bị loại đau đớn, HAGL vẫn thu được “chiến lợi phẩm” đáng để mỉm cười - Ảnh 3.

Việc Văn Toàn ghi bàn là một tín hiệu đáng vui với HAGL.

Việc Văn Toàn "nổ súng" ở Hàng Đẫy sau pha băng lên và dứt điểm tinh tế đã cho thấy anh thực sự tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất sau quãng thời gian rất dài bị nhiều CĐV gán biệt danh "chân gỗ" ở HAGL.

Ngoài pha mở tỷ số, Văn Toàn bằng tốc độ và sự năng nổ đã không ít lần khiến các cầu thủ phòng ngự của Hà Nội phải rất vất vả để truy cản. Có thể dẫn chứng bằng một tình huống anh băng xuống sau pha phản công nguy hiểm nhưng đáng tiếc là trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị một cách khá nhạy cảm.

Với việc ghi bàn vào lưới Hà Nội, rất có thể Văn Toàn sẽ trút bỏ được gánh nặng về mặt tâm lý khi trở lại đấu trường V.League để chia sẻ trọng trách ghi bàn trên hàng công của HAGL cùng với Công Phượng, Rimario...

Rõ ràng, đằng sau màn bị loại đầy đáng tiếc, chắc chắn bầu Đức, HLV Dương Minh Ninh và các CĐV của HAGL sẽ có không ít lý do để cảm thấy được an ủi thậm chí hoàn toàn có lý do để mỉm cười.

Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia: CLB Hà Nội 1-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại